Cảnh sát Bỉ được tăng cường trên đường phố sau các vụ đánh bom ở Brussels hôm 22/3. (Nguồn: RT) |
Phản ứng của an ninh Bỉ đối với các vụ đánh bom khủng bố tại thủ đô Brussels hôm 22/3 đã bộc lộ nhiều điểm yếu của lực lượng này. Hai ngày sau vụ đánh bom liều chết, cảnh sát đã bắt giữ Fraycal Cheffou – một nhà báo tự do kiêm nhà hoạt động Hồi giáo – khi ông này đang đứng cùng vài người khác bên ngoài trụ sở của Viện Công tố liên bang. Ông Cheffou được cho là “người đàn ông đội mũ”, xuất hiện bên cạnh hai kẻ đánh bom liều chết tại sân bay Zaventem hôm 22/3. Bốn ngày sau, ông Cheffou được thả bởi cảnh sát không có đủ bằng chứng buộc tội.
Một nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) giấu tên cho rằng: “Bỉ là mắt xích yếu nhất trong mạng lưới EU”. Salah Abdeslam, nghi phạm tấn công khủng bố Paris hồi tháng 11 năm ngoái, đã lẩn tránh cảnh sát suốt 4 tháng trời trước khi y bị bắt tại quận Molenbeek, vốn là khu vực ngoại ô khá bất ổn của thủ đô Brussels. Trước khi các vụ bố ráp Abdeslam diễn ra, an ninh ở Brussels gần như không được tăng cường. Thậm chí, người dân Bỉ còn biết đến thông tin IS sẽ đánh bom sân bay và ga tàu điện ngầm thông qua các cơ quan tình báo nước ngoài.
Bên cạnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đã trục xuất Ibrahim el-Bakraoui về Bỉ từ tháng 7/2015, đồng thời thông báo cho Chính quyền Brussels rằng tên này rất có thể sẽ tiến hành các hoạt động khủng bố. Dù vậy, đã không có phiên tòa hình sự nào được thành lập để xử lý Ibrahim. Hậu quả là Ibrahim được cho là kẻ đã đánh bom sân bay Zaventem, trong khi Khalid – anh trai hắn – cho nổ tung ga tàu điện ngầm Molenbeek.
Lý giải cho sự yếu kém của lực lượng an ninh Bỉ là sự phối hợp không chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn. Cảnh báo của Thổ Nhĩ Kỳ được chuyển đến lực lượng cảnh sát liên bang, vốn trực thuộc Bộ Nội vụ. Trong khi đó, bộ phận công tố của Bộ Tư pháp – cơ quan chịu trách nhiệm khởi tố hình sự - lại không được thông báo về trường hợp của anh em nhà el-Bakraoui. Mặt khác, cảnh sát liên bang thường tập trung đối phó tội phạm có tổ chức, trong khi cơ quan an ninh quốc gia chỉ tập trung vào chống gián điệp từ nước ngoài.
Hiện nay, quận Molenbeek vẫn là một điểm nóng bất ổn an ninh ngay giữa lòng châu Âu. Tuy vậy, theo giới quan sát, các nỗ lực nhằm đập tan mạng lưới thánh chiến tại khu vực này vẫn chưa đạt được thành công. Quận trưởng Molenbeek – ông Francois Schepmans cho rằng, lực lượng bảo an Bỉ đang bị hạn chế bởi những quy định cũ như hạn chế lục soát nhà dân vào ban đêm hay không được bắt giữ nghi phạm quá 24 giờ khi chưa buộc tội họ. Ông Schepmans nói: “Trong bối cảnh tất cả mọi người đều không mong muốn thảm kịch ngày 22/3 tái diễn, chúng tôi cần thêm nguồn lực và sự phối hợp trong cuộc chiến chống khủng bố”.