Bài chủ: "Cướp tiền giấu mặt" đăng trên TG&VN số ra ngày 6/3/2009, cách nay gần 3 năm. |
Bài viết với cái tít rất ấn tượng: "Cướp tiền giấu mặt" đã chỉ ra sự vô lý về khoảng cách giàu nghèo giữa giới nhà giàu ở phố Wall và những người lao động Mỹ. Tác giả bài viết cũng đã đưa ra lời cảnh báo rằng, nếu nước Mỹ không có những điều chỉnh kịp thời, thì hậu quả của sự bất hợp lý này sẽ gây ra những hậu quả khó lường. Và quả đúng như vậy! Những cuộc biểu tình ở Phố Wall hiện nay cho thấy, lời cảnh báo mà Thế Giới & Việt Nam đưa ra cách đây gần 3 năm đã trở thành sự thật. Điều này thể hiện tính dự báo, một đặc điểm tôi thường thấy trong các bài chủ của tờ Thế Giới & Việt Nam. Độc giả Tuấn Anh, từ Đại học Quốc gia Hà Nội viết.
Thưa bạn đọc Tuấn Anh, đúng là sự kiện "Chiếm phố Wall" đang lan rộng khắp nước Mỹ đã được TG&VN đề cập tới trong bài chủ: "Cướp tiền giấu mặt" đăng trên TG&VN số ra ngày 6/3/2009, cách nay gần 3 năm. Bạn có thể xem lại bài này trong mục "Bài chủ" trên bản TG&VN điện tử (tgvn.com.vn).
Trong bài viết đó, ngay trong phần mở đầu, tác giả đã viết: "Hàng nghìn tỉ USD bốc hơi mau lẹ… Làm sụp đổ các định chế tài chính "cổ thụ" không phải là những "tên cướp dùng súng", mà chính là những kẻ "mặc comple có tài phù phép", khiến lượng tiền khổng lồ của các nhà đầu tư bỗng dưng đội nón ra đi theo những vụ lừa đảo động trời. Đó là những kẻ cướp tiền giấu mặt". Quả đúng vậy, giới siêu giàu của nước Mỹ luôn vung tay quá trán cho cuộc sống vương giả trên tiền của người khác. Họ sống xa hoa trong những lâu đài triệu USD, mua sắm vài chiếc máy bay riêng và chỉ tiêu tiền ở những nơi sang trọng… Trong khi đó, họ lại đóng thuế thấp hơn người lao động và vẫn được thưởng hàng triệu USD ngay cả khi ngân hàng của họ bị vỡ nợ.
Đó là một nghịch lý.
Bởi thế, những người biểu tình với thành phần rất đa dạng, từ những người theo chủ nghĩa tự do, theo đạo, các giáo sư đại học cho tới cánh lái xe tải… ai cũng đồng tình rằng giới siêu giàu, nhất là các ông chủ ngành tài chính, là những "kẻ cắp". Họ "ăn cắp" tiền của nước Mỹ bằng cái gọi là "công cụ tài chính". Bởi thế, những người biểu tình không đòi dân chủ, mà yêu cầu công bằng xã hội. Họ cáo buộc chính các ông chủ Phố Wall là thủ phạm gây khủng hoảng tài chính năm 2008 và khi khó khăn, thì lại gây áp lực buộc chính phủ Mỹ phải tung ra những gói cứu trợ để cứu họ.
Chính những gói cứu trợ khổng lồ cho Phố Wall đã làm nợ công của Mỹ ngày càng chồng chất. Và hậu quả là hầu hết người dân Mỹ phải thắt lưng buộc bụng, thiếu việc làm và họ không thể kiên nhẫn được nữa. Vì thế, "Chiếm lấy phố Wall" là một kết quả tất yếu và đã được báo trước, nhưng nước Mỹ đã không thể tránh khỏi.
TG&VN