"Đại sứ sắc đẹp" của Venezuela, đất nước nổi tiếng bởi những người đẹp, sinh ngày 1 tháng 6 năm 1986 tại Caracas cao 1m76, mắt xanh thẳm và mái tóc nâu vàng quyến rũ. Có lẽ ngày sinh đó đã làm cho cô luôn mang nét nhí nhảnh trẻ thơ...
Là người mẫu quốc tế nổi tiếng trên các sàn Catwalk ở New York, Paris, Milan, Barcelona, London..., Dayana làm việc cùng các nhiếp ảnh gia và nhà phát hành nổi tiếng như Vogue, Cosmopolitan và các nhà thiết kế mẫu như Versace, Roberto Cavilli… Dayana còn là một thiếu nữ mang đậm chất Mỹ Latinh, thông minh, đa tài và rất có khiếu ngoại ngữ.
Trong cuộc trò chuyện thân mật và cởi mở với Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Trần Thanh Huân, nhà ngoại giao cao cấp của Việt Nam đã bị thuyết phục bởi trí thông minh của người đẹp Venezuela. Quả thực không ngoa khi khen trí thông minh và khiếu ngoại ngữ của Dayana, bởi chỉ nghe thoáng qua bằng tiếng Việt những giá trị đạo đức truyền thống "tam tòng tứ đức" của người phụ nữ, cô đã đột ngột hỏi về sự khác nhau giữa từ "phu" và "phụ", rồi lại còn thắc mắc tại sao dịch từ "tử" trong tiếng Việt thành hai từ khác nhau trong tiếng Tây Ban Nha...
Sau buổi tiếp kiến đó, Dayana còn xin được trở lại Đại sứ quán để thưởng thức ẩm thực Việt Nam. Nem cuốn, nem rán, thịt xiên nướng, cà chua nhồi thịt và phở được đưa ra mời và đã hoàn toàn chinh phục được Dayana. Trong suốt bữa tiệc, Dayana tỏ ra rất hồ hởi về chuyến đi dài sắp tới để đến với “đất nước kỳ diệu ở Viễn Đông” này.
Ngắm nhìn say sưa bộ áo dài của phu nhân Đại sứ, Dayana sốt sắng xin thử và chỉ tỏ ra thỏa mãn khi đã được chui mình vào tấm áo dài nhung với những hoa văn thêu uyển chuyển, bộ tứ thân với những màu sắc rực rỡ, thậm chí còn đặt lên mái tóc nâu vàng chiếc nón bài thơ.
Sau buổi gặp tại Đại sứ quán, nói về chuyến đi Việt Nam sắp tới, Dayana đã tuyên bố: "Tôi cảm thấy rất hứng khởi khi được đến với một nền văn hóa phong phú và đa dạng như vậy, rất khác với những nền văn hóa mà tôi đã biết tới trước đây. Chúa cho tôi món quà để có thể làm quen với một đất nước vĩ đại đã trải qua biết bao gian khó trong lịch sử và đã chiến thắng, nhưng không hề thù hận và ác cảm, đang ở vị thế khẳng định với thế giới về tầm vóc vĩ đại của dân tộc mình".
Dayana cũng đã phải lòng đất nước và con người Việt Nam khi tiết lộ về hành trang mang theo: Tôi mang theo một "vali" tràn đầy khao khát được làm quen với dân tộc các bạn và những "thùng" chứa đầy niềm vui. Món quà của tôi đem đến Việt Nam chính là việc tự coi mình là một Em gái Việt Nam. Và như vậy, có lẽ tôi sẽ có được rất nhiều nụ cười".
Tràn đầy niềm tin và hy vọng, Dayana xác nhận cô đang cảm thấy hoàn toàn thoải mái, bởi "điều quan trọng nhất là được hòa mình vào biển sắc đẹp thế giới ngay trên đất nước Việt Nam, truyền đi khắp thế giới niềm vui sướng của mình và lòng biết ơn của mình đối với cuộc sống".
Hoa Kinh (từ Caracas)