TIN LIÊN QUAN | |
“Hồi kết cho những ký ức” ở vùng nông thôn Canada | |
Độc đáo bảo tàng… ếch tại Croatia |
Đây sẽ là địa chỉ để công chúng tìm hiểu về lịch sử và văn hóa đa dạng của những người Mỹ gốc Phi và những đóng góp của họ trong quá trình phát triển của Mỹ. Với diện tích rộng khoảng 37.000m2, bảo tàng tọa lạc tại công viên National Mall, thủ đô Washington. Dự án đã được lên kế hoạch cách đây gần 11 năm, với kinh phí hơn 700 triệu USD và dự kiến trưng bày hơn 37.000 hiện vật của cộng đồng người gốc Phi ở Mỹ.
Bảo tàng Smithsonia nằm trong công viên National Mall, thủ đô Washington. (Nguồn: CNN) |
Bảo tàng tái hiện những chiến thắng xen kẽ những thất bại của các phong trào đấu tranh do người gốc Phi khởi xướng. Hơn 400 năm lịch sử sẽ được gói gọn trong một khu triển lãm rộng gần 10.000m2.
Đối mặt với lịch sử
Viện Smithsonia là một học viện nghiên cứu và bảo tàng viện của Chính phủ Mỹ. Viện Smithsonia có trụ sở chính tại thủ đô Washington và có những phân viện, chi nhánh ở Panama, tiểu bang Virginia và New York. Viện này có tổng cộng 142 triệu di vật trong các bộ sưu tập. |
Sau khi nhậm chức Giám đốc viện bảo tàng Smithsonia cách đây 11 năm, Lonnie G. Bunch III đã gặp không ít khó khăn với hàng loạt câu hỏi hóc búa về tương lai của nó sau khi hoàn thành. Ông băn khoăn liệu bảo tàng sẽ trở thành điểm giao lưu cho tất cả người Mỹ gốc Phi tại thủ đô Washingtion, DC – nơi đã từng gắn liền với nạn buôn bán nô lệ trong quá khứ; hay đó sẽ là một nơi để giáo dục những thế hệ sau (cụ thể là người Mỹ da trắng) về lịch sử mà có lẽ, họ chưa hoàn toàn thấu hiểu cặn kẽ. Cũng có thể đây sẽ là khu tưởng niệm về thời kỳ đau thương kéo dài hàng thế kỷ, hoặc là sự tán dương những thành tựu của người Mỹ gốc Phi - những người đã luôn kiên trì chống lại sự bất công và đàn áp từ xã hội.
Đối với ông Samuel Black, cựu Chủ tịch của Hiệp hội Bảo tàng của người Mỹ gốc Phi, Smithsonian là món quà lớn nhất, quý giá nhất dành tặng cho tất cả người gốc Phi ở Mỹ nói riêng và trên khắp thế giới nói chung. Điều ông tâm niệm là bảo tàng có thể giúp người Mỹ ghi nhớ và đối mặt với lịch sử của đất nước, “những vết thương” trong quá khứ và hiện tại.
Một cặp xiềng được trưng bày tại bảo tàng. (Nguồn: CNN) |
Nhiều cuộc thăm dò ý kiến cho thấy, trong nhiều năm qua, ngày có càng nhiều người Mỹ phân biệt và kỳ thị sắc tộc hơn trước. Các thị trấn và các trường Đại học phải “đau đầu” giải quyết những tàn dư liên quan nạn buôn bán nô lệ trong quá trình thành lập của mình. Qua nhiều năm, nhiều công dân da đen đã có nhiều đóng góp quan trọng cho nền văn hóa Mỹ, nhưng ngược lại vẫn rất ít người gốc Phi có được chỗ đứng trong xã hội. Giám đốc Bunch cho biết thêm, cộng đồng người gốc Phi đã giúp nước Mỹ hiểu được ý niệm về sự lạc quan, về tự do và nhân quyền.
Bên trong bảo tàng
Bảo tàng trưng bày những hiện vật liên quan đến các nhân vật lịch sử trong phong trào đấu tranh đòi nhân quyền của người da đen tại Mỹ như quan tài của cậu bé Emmett Till, chiếc khăn choàng cổ của nữ nô lệ da đen Harriet Tubman, cặp xiềng trong bộ sưu tập của nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey, cũng như quyển kinh thánh của Nat Turner, lãnh đạo cuộc nổi dậy chống lại chế độ nô lệ...
Du khách sẽ tham quan khu văn hóa, nơi tôn vinh Jackie Robinson, Richard Pryor, nữ ca sĩ Whitney Houston, đội phi công The Tuskegee Airmen, cũng như 89 người gốc Phi được trao huy chương Danh Dự trong cuộc nội chiến 1861.
Một góc trưng bày bên trong bảo tàng Smithsonian (Nguồn: LA Times) |
Bên trong bảo tàng còn có bức tượng của Tổng thống Thomas Jefferson đứng trước một đống gạch có ghi tên tuổi của những nô lệ của ông. Bên cạnh đó là cảnh chiến đấu của những người da đen trên tuyến đầu của cuộc Cách mạng Mỹ. Tầng thượng tái hiện cảnh những nô lệ làm việc trên cánh đồng lúa mì tại bang Nam Carolina vào thế kỷ thứ 18. Cách đó không xa là một song sắt lớn tên “Angola”, được mang đến từ bang Louisiana, nhằm nhấn mạnh một sự thật rằng người da đen chịu dựng cảnh ngục tù nhiều hơn bất kỳ nhóm chủng tộc nào khác.
Ngoài ra công chúng có dịp chiêm ngưỡng chiếc Cadillac mui đỏ, găng tay thi đấu và áo choàng trắng của huyền thoại quyền anh Muhammad Ali, một bản sao album của danh hài Bill Cosby phát hành năm 1964 với tựa đề “I Started Out as a Child” (tạm dịch: Ban đầu tôi là một đứa trẻ) kèm một tấm thẻ với mô tả “Những vụ bê bối tình dục đã phủ bóng đêm lên sự nghiệp của Cosby".
Giáo sư Alfred Brophy, người chuyên nghiên cứu lịch sử chế độ nô lệ tại Đại học Bắc Carolina cho biết, lịch sử của người Mỹ gốc Phi đa màu sắc và phức tạp nên rất khó có thể đúc kết hoặc truyền tải một cách ngắn gọn tất cả mọi thứ. Đó chính là điều mà ban quản lý bảo tàng đang trăn trở.
Abu Dhabi sắp mở bảo tàng Louvre dưới biển Là bảo tàng toàn cầu đầu tiên được xây dựng ở Trung Đông, Louvre Abu Dhabi sẽ là một trung tâm văn hóa mới tầm cỡ ... |
Tìm thấy tảng bơ 2.000 năm tuổi tại Ireland Trong khi đang cắt cỏ tại đầm lầy ở Emlagh, quận Meath, Ireland, người dân đã phát hiện ra một tảng bơ có khối lượng ... |
Bảo tàng "triệu đô" của Triều Tiên ở Angkor Người Triều Tiên đã đến Campuchia để xây dựng, duy tu Bảo tàng toàn cảnh Angkor, tổng số vốn lên tới 24 triệu USD. |