Được biết, dự án sẽ được triển khai tại Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, Hà Nội với diện tích khoảng 14,1ha. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là công trình tháp biểu tượng cao nhất thế giới, "qua mặt" tòa tháp Tokyo Skytree (cao 634m) của Nhật Bản.
Nói theo lãnh đạo "nhà đài", dự án với kinh phí dự kiến 1,3-1,5 tỷ USD "là mơ ước của VTV, mơ ước của không biết bao nhiêu thế hệ những người làm việc tại VTV".
Như vậy, nếu theo đúng kế hoạch thì đến năm 2020, Việt Nam - đất nước vừa thoát nghèo sẽ có tháp truyền hình cao nhất thế giới - biểu tượng và biểu trưng mới về đất nước, con người Việt Nam. Bản đồ du lịch sẽ có thêm một điểm đến mới - kỳ vọng thu hút bạn bè khắp năm châu đến "mục sở thị".
Tuy nhiên, một dự án "khủng" như tháp VTV ở một đất nước vừa thoát nghèo làm không ít người liên hệ tới đề án xây cụm tượng đài Bác Hồ 1.400 tỷ đồng ở Sơn La - một tỉnh thuộc dạng nghèo nhất cả nước gây xôn xao cách đây bảy tháng.
Xây công trình văn hóa là chuyện tốt, nhưng xây thế nào là đủ, là đáng, là hợp lý thì cần phải suy xét. Không ai phản đối chuyện đồng bào Tây Bắc nhớ ơn Bác Hồ, nhưng nên chăng "liệu cơm gắp mắm"...
Tương tự, xây một biểu trưng mới và thậm chí là kỷ lục thế giới chẳng phải là điều vô lý. Chúng ta cần lắm những biểu tượng, biểu trưng mới để thuyết phục thế giới rằng Việt Nam không còn là đất nước của chiến tranh, của đói nghèo.
Thế nhưng, có một thực tế là tháp truyền hình cao hạng tốp thế giới hiện nay hầu hết đều được xây ở các quốc gia giàu có hoặc có thu nhập đầu người cao hơn Việt Nam rất nhiều. Chẳng hạn như Nhật Bản có thu nhập tính theo đầu người cao hơn nước ta vài chục lần. Tòa tháp truyền hình cao thứ hai thế giới ngự trị ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới - Trung Quốc: Canton Tower (600m). CN Tower (553,33m) nằm tại Canada - nền kinh tế trong top 10 thế giới.
Và một thực tế nữa là Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi ban tặng Vịnh Hạ Long, hệ thống hang động Phong Nha, cao nguyên đá Đồng Văn... nhưng những kỳ quan này đã được khai thác tốt nhất cho ngành du lịch chưa?
Trong khi đó, bài học lãng phí từ Bảo tàng Hà Nội - công trình 2.300 tỷ đồng còn chưa nguội. Bài toán thu hồi vốn của tháp Tokyo Skytree sau bốn năm vẫn chưa có lời giải. Khát vọng dùng tháp truyền hình cao nhất thế giới để thu hút khách nước ngoài xem ra quá viển vông và xa xỉ.
Lễ trao giải Oscar có một phần không được trông đợi là trao giải Mâm xôi vàng - dành cho những tác phẩm và nhân vật dở tệ của năm. Rõ ràng là không phải kỷ lục nào cũng được chào đón, nếu không phù hợp.
Không ít vĩ nhân đã từng nói: Không thể thành công nếu không có khát vọng. Và cũng có lẽ vì những giấc mộng không bao giờ bị đánh thuế nên người ta cứ thế mà mơ chăng...