Trong năm 2015, Iraq và Syria là những nơi nguy hiểm nhất đối với nhà báo. (Nguồn: AFP) |
Báo cáo công bố ngày 28/12 của RSF cho thấy, trong tổng số 110 nhà báo thiệt mạng trên toàn thế giới, 67 nhà báo bị giết hại trong khi đang tác nghiệp và 43 nhà báo khác đã qua đời trong những hoàn cảnh không rõ ràng.
Những nơi nguy hiểm nhất đối với nhà báo là Iraq (11 trường hợp) và Syria (10 trường hợp), tiếp theo là Pháp - nơi 8 nhà báo bị khủng bố sát hại ở tòa soạn Tạp chí Charlie Hebdo. Ngoài ra, theo RSF, 27 “nhà báo công dân” nghiệp dư và 7 người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông cũng đã thiệt mạng trong năm qua.
Trong năm 2014, 66 nhà báo đã qua đời khi đang tác nghiệp và 2/3 trong số các nhà báo thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ ở vùng chiến sự. Tuy nhiên, trong năm nay, con số có sự đảo chiều khi "2/3 số người thiệt mạng tại những nước được cho là bình yên”, báo cáo của RSF viết.
Theo RSF, các "nhóm phi Nhà nước" như Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thường có những hành động tàn bạo đối với nhà báo.
Những con số trên cho thấy hậu quả của “bạo lực có chủ ý đối với các nhà báo”, và chứng tỏ sự thất bại của các sáng kiến bảo vệ những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. Đó là lý do báo cáo này kêu gọi Liên hợp quốc sớm có hành động.
"110 nhà báo thiệt mạng trong năm nay cần một phản ứng phù hợp trong các trường hợp khẩn cấp. Cần phải bổ nhiệm ngay một đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc về sự an toàn của các nhà báo", Tổng thư ký RSF Christophe Deloire nói.
Tính trong khoảng thời gian 10 năm qua, 787 nhà báo trên thế giới đã bị sát hại trong quá trình tác nghiệp.