Người dân xếp hàng chờ đến lượt cấp nước sạch ở Sendai hai ngày sau trận động đất và sóng thần. |
xuanthang@: Thật khâm phục sự kiên cường và bình tĩnh của người Nhật Bản. Vô cùng kính trọng họ vì đã không tham lam, không lợi dụng để hôi của, không chen lấn để đi mua hàng trong lúc hoạn nạn. Hàng hóa dù khan hiếm cũng không hề tăng giá, thậm chí còn bán chịu cho những người thiếu tiền hoặc không còn tiền! Khó có nước nào dân trí đạt được đến trình độ như thế này! Người Việt Nam chúng ta cần phải học người Nhật rất nhiều. Nếu thảm họa này mà xẩy ra ở một quốc gia không phải Nhật Bản, thì hậu quả không biết sẽ khốc liệt đến mức nào!
[email protected]: Thật cảm phục trước phản ứng và thái độ của người dân Nhật bản: vẫn kiên nhẫn, kỷ luật, vẫn xếp hàng ngay cả trong tình huống tang tóc nhất mà không hề than vãn. Điều này thể hiện nét văn hoá và bản lĩnh của người dân Xứ mặt trời mọc. Xin cúi đầu thán phục và cầu mong cho nước bạn mau chóng vượt qua thảm hoạ này.
Thúy Hồng: Lúc trận động đất xẩy ra tôi đang làm việc tại công ty. Công ty tôi có người từ Việt Nam, Trung Quốc, Philippine, Brazil, Hàn Quốc... Khi động đất xẩy ra, tất cả chúng tôi đều khóc và la hét vì sợ hãi, nhưng riêng người Nhật thì không. Họ bình tĩnh hướng dẫn chúng tôi cách thoát khỏi sợ hãi và nguy hiểm. Nếu người Việt mình cũng có được phần nào những tính cách như vậy thì tốt biết mấy.
[email protected]: Khó ai có thể nghĩ rằng, một đất nước hoàng tàn sau Thế chiến II, không "rừng vàng biển bạc" và phải liên tục đối mặt với thiên tai... lại có thể làm nên điều thần kỳ ấy. Phải chăng, đó chính là phẩm chất cốt lõi và sức mạnh không thể so sánh của một cường quốc có được là do đường lối phát triển đúng đắn của chính phủ, lấy con người làm gốc. Trong mỗi suy nghĩ, hành động của những người đứng đầu đất nước, các kỹ sư, chuyên gia... cho đến từng người dân đều mang trong mình tư tưởng "vì một đất nước Nhật Bản phồn thịnh" dù cho đảng nào lãnh đạo. Thật đáng khâm phục!.
Pham Thuan: Tinh thần và cách cư xử của họ thật đáng để chúng ta học tập. Đó cũng chính là biểu hiện cụ thể, sinh động của tinh thần ái quốc, tinh thần tương thân, tương ái đồng thời phản ánh một chính sách quản lý xã hội rất tốt. Ở VN chỉ mấy ngày mưa ở Thủ đô vào cuối tháng 10/2008 mà nhiều kẻ đã lợi dụng tình hình để tăng giá cả kiếm lời, ăn bớt hàng cứu trợ của đồng bào vùng bão lũ... Thật đáng xấu hổ trước khi được thấy tinh thần của người Nhật thể hiện trong hoạn nạn trong những ngày qua.
Tungson@yahoo: Cầu mong cho nước Nhật - đất nước đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều về kinh tế sớm vượt qua mọi khó khăn. Cầu mong cho người dân Nhật Bản, công dân của các nước sinh sống, học tập và làm việc, trong đó có người Việt Nam tại Nhật Bản được bình an trước cơn giận dữ của Mẹ thiên nhiên..... Tôi thật sự nghiêng mình kính phục tinh thần và ý thức của người dân Nhật và cảm động trước những hành động nhân đạo của cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, tuy rằng chúng ta cũng đang còn nhiều khó khăn và dù giá trị vật chất là không nhiều!...