Tấm lòng của Fidel với Việt Nam
FIDEL CASTRO RUZ là vị Lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Cuba, nhà cách mạng kiệt xuất, chiến sĩ quốc tế đầy nhiệt huyết, trong sáng và hào sảng, vĩ nhân lỗi lạc, anh ...
“Món quà” cuối cùng mang tên McCain
Sân bay Biên Hòa rồi sẽ được làm sạch, hàng trăm nghìn người sinh sống ở gần Sân bay Biên Hòa sẽ không còn lo phơi nhiễm dioxin. Mong mỏi điều đó không chỉ có ...
Từ sự ra đi của McCain...
John McCain là một anh hùng, một chính khách xuất chúng ở Washington, nhưng đối với nhiều người trong giới chính trị Mỹ, ông được nhớ đến là một người khiêm tốn, giản dị và ...
John McCain – một cuộc đời đầy chiến tích
Theo New York Times, khi McCain, người luôn hướng tới sự đoàn kết quốc gia, đã đi xa, ông để lại phía sau một cuộc đời đầy chiến tích. Chính trường Mỹ đối mặt với ...
Đại sứ Ngô Tiến Dũng: Từ tình yêu và lòng tự hào
08:14 | 26/08/2018
Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha Ngô Tiến Dũng quan niệm ngoại giao văn hóa (NGVH) cũng giống như ngoại giao nhân dân có thể giúp con người trên khắp thế giới gắn ...
Lối sống giản dị được người Mỹ nể trọng của cựu Tổng thống Jimmy Carter
16:18 | 25/08/2018
Nhiều người Mỹ đã ưu ái gọi ông Jimmy Carter là Tổng thống được công chúng kính trọng vì lối sống giản dị, cần kiệm của ông.
TS. Hiệu Minh: Vài kỷ niệm với Ngoại giao nước nhà
13:01 | 17/08/2018
Tôi du học Ba Lan đầu những năm 1970 và biết Đại sứ quán Việt Nam tại Vác-xa-va kha khá. Thời đó, báo in đợi cả tháng mới có vì phải chở bằng tàu hỏa, ...
Đại sứ Nguyễn Phú Bình: Hồi ức về một thời đáng nhớ
16:20 | 16/08/2018
Trong hơn 40 năm công tác trong ngành Ngoại giao, kể từ cuối 1970, trừ hơn 10 năm đầu còn là cán bộ mới vào Ngành công tác tại Vụ Đông Bắc Á và Đại ...
Có một “Bộ Ngoại giao” khác
09:37 | 16/08/2018
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có lần dùng hình tượng, đại ý: hiện nay ta có 2 Bộ Ngoại giao, một Bộ đang làm việc, một Bộ đã nghỉ hưu.
Tôn Nữ Thị Ninh: Ngoại giao “tổng lực” trong tình hình mới
11:20 | 15/08/2018
Theo bà Tôn Nữ Thị Ninh, phong cách là “gia vị” quan trọng, không thể thiếu trong đối ngoại thời nay…
“Đại sứ Xoài, Thanh Long” kể chuyện...
16:39 | 14/08/2018
“Tôi muốn bổ sung thêm hai chữ “đoàn kết”, yếu tố đã góp phần vào những thành công chung mà ngành Ngoại giao đã làm rất tốt trong những năm qua…”. Đại sứ Việt Nam ...
Trường Sa không xa
14:10 | 14/08/2018
Lần đầu tiên cùng đoàn kiều bào đi thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1, cũng giống như nhiều thành viên trên con tàu KN-491, bản thân tôi đã trải qua nhiều cung bậc cảm ...
Dù bạn mơ ước gì, hãy bắt tay vào làm!
15:02 | 12/08/2018
Đó là chia sẻ của TS. Kambiz Ghawami, Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới CHLB Đức (WUS), Ủy viên Hội đồng Đại học Việt - Đức trong cuộc trò chuyện với ...
Một người bạn Mỹ “không... trầm lặng”
07:00 | 04/08/2018
Nói như vậy bởi không riêng giới ngoại giao, mà đông đảo tầng lớp nhân dân Việt Nam đều biết đến người bạn Mỹ này, qua những hoạt động vô cùng phong phú của ông ...
Quan hệ Việt Nam - Iran đang phát triển toàn diện
06:30 | 04/08/2018
Nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Iran (4/8/1973 - 4/8/2018), Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam Saleh Adibi đã ...
Những cú “lỡ miệng” nổi tiếng
08:00 | 22/07/2018
Với những nhà lãnh đạo, chúng ta tin tưởng họ điều hành đất nước, quản lý tài chính, tìm kiếm những cơ hội phát triển đất nước và vun đắp quan hệ với các quốc ...
50 năm quan hệ nhân dân Hà Lan - Việt Nam: Câu chuyện được kể lại
23:19 | 17/07/2018
Trong một lần tôi được mời đến dự buổi lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ nhân dân giữa Việt Nam và Hà Lan tại Viện phim Tư liệu của Nhà làm phim tư liệu ...
Cái tình của người Thụy Điển 1
07:30 | 15/07/2018
Ông Đinh Tích - Phó Chủ tịch thường trực, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển cho rằng, không chỉ là ủng hộ “một miếng khi đói...” mà người Thụy Điển ...
Nữ hoàng Anh cũng “bó tay” với ông Trump
19:02 | 14/07/2018
Trong chuyến công du Anh, một đồng minh thân cận nhất của Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã được Nữ hoàng Anh Elizabeth II đón tiếp theo nghi lễ long trọng của Hoàng gia. Thế ...
Trước Sau