TIN LIÊN QUAN | |
Than hồng ẩn mình dưới tro | |
Chưa ghi nhận trường hợp người Việt tham gia biểu tình tại Pháp |
Khi những người “áo vàng” xuống đường biểu tình hồi tháng trước, vị Tổng thống “tuổi trẻ, tài cao” của nước Pháp có thể đã chưa đánh giá hết mức độ nguy hiểm đến từ tầng lớp thấp trong xã hội, những người mà việc tăng vài chục xu mỗi ngày trả cho nguyên liệu cũng đủ là gánh nặng tài chính vào cuối tháng. 4 tuần liền, lửa đã cháy tại Paris, trái tim của nước Pháp. Phe đối lập và giới nghiệp đoàn cũng “tát nước theo mưa”, đồng loạt đòi Tổng thống từ chức. Nước Pháp chìm trong không khí căng thẳng của bạo loạn.
Tượng Marianne, biểu tượng của nước Pháp bị đạp phá. (Nguồn: AP) |
Tình cảnh đó có lẽ đã cảnh tỉnh ông Macron và để cứu vãn quyền lực, theo thông lệ “kiểu Pháp”, Tổng thống đã có bài phát biểu trên truyền hình với nhiều nhân nhượng dành cho người biểu tình.
Trước sức ép, nhà lãnh đạo Pháp thừa nhận chính phủ đã không xử lý ổn thỏa những vấn đề chính trị và kinh tế, cũng như sự bất mãn âm ỉ của xã hội Pháp trong 18 tháng cầm quyền. Ông cũng bày tỏ thiện chí đối thoại với người biểu tình, sự thay đổi quan điểm về chính sách, cũng như đưa ra tuyên cáo bước ngoặt trong chính sách xã hội và thuế. Không ngạc nhiên khi đồng loạt báo chí Pháp và châu Âu nhắc tới cụm từ “Mea Culpa” trong bài kinh Tạ lỗi – có nghĩa là “lỗi ở tôi” khi bình luận về thông điệp của Tổng thống Pháp.
Nhận lỗi về mình, đồng thời cầu thị lắng nghe nguyện vọng của dân chúng, vị “Tổng thống của người giàu” - như người ta đã đánh giá về ông Macron - trước mắt đã làm dịu đi bức xúc của người biểu tình, song rõ ràng chẳng giải quyết được gốc rễ vấn đề, thậm chí có thể tạo ra thách thức mới.
Để thực hiện chính sách tăng lương cơ bản, tăng lương hưu và không đánh thuế tiền công lao động ngoài giờ, nước Pháp cần bỏ ra 10 tỷ Euro. Ông Macron sẽ lấy từ đâu khi ngân khố của nước Pháp đâu phải rủng rình và trần nợ công đã sắp chạm giới hạn quy định của EU. Nếu sau một Italy “vô nguyên tắc”, không tôn trọng nguyên tắc ngân sách của EU, lại thêm một nước Pháp nữa, điều này chắc hẳn sẽ đe dọa trật tự và kỷ cương của Liên minh châu Âu.
Hơn nữa, hai người trong cái “bộ ba 3M – Macron, Merkel, May” có thể chìa bàn tay giúp đỡ như mọi khi thì hiện đang rối bời với nội bộ, đều đối mặt với sự sống còn để giữ quyền lực. Thủ tướng Anh Theresa May đang bận rộn trong chuyến công tác tới Brussels để hoàn tất đàm phán Brexit, trong khi bà Merkel ở Đức đang ở trong thời khắc chuyển giao quyền lực.
Trong mắt chính giới tại Pháp, chính sách mới của ông Macron về cơ bản giống như ngọn lửa mới được tạm dập nhưng tro than vẫn còn đó, âm ỉ. Lời hứa hẹn của ông Macron về nhiệm kỳ Tổng thống của “thần Jupiter” – như người ta nói khi ông nhậm chức - liệu có thành hiện thực hay không, còn cần đến sự thấu hiểu lòng dân, sức thuyết phục của chính sách và nhất là sự khiêm tốn của Tổng thống.
Pháp sẽ hủy kế hoạch tăng thuế nhiên liệu Ngày 5/12, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cho biết, Chính phủ nước này sẽ hủy kế hoạch tăng thuế nhiên liệu, vốn vừa được hoãn ... |
Hàng nghìn người châu Âu biểu tình phản đối CETA Ngày 15/10, hàng nghìn người đã tham gia biểu tình tại Pháp, Tây Ban Nha và Ba Lan nhằm phản đối Thỏa thuận Thương mại ... |
Pháp: Khủng hoảng năng lượng vì biểu tình Biểu tình của công nhân phản đối luật lao động sửa đổi ở Pháp đang gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng lớn tại nước ... |