Trọng tài Villanueva đã đuổi 2 cầu thủ của Rayo Vallecano trong hiệp 1. (Nguồn: Iainformacion) |
Tận dụng triệt để lợi thế hơn người khi trọng tài Iglesias Villanueva truất quyền thi đấu của Tito (phút 15) và Jose Raul Baena (phút 29) bên phía Vallecano, đội bóng của HLV Rafael Benitez đã giành được thắng lợi với cách biệt không tưởng. Trong trận đấu này, Bale đã ghi 4 bàn cho Real Madrid. Karim Benzema đóng góp một hat-trick, còn Cristiano Ronaldo lập cú đúp. Bàn còn lại của thuộc về Danilo.
Sau trận đấu, HLV Paco Jemez đã rất bất bình với cách điều hành của trọng tài Iglesias Villanueva. Trả lời phỏng vấn, ông chia sẻ: “Trọng tài đã đưa ra nhiều quyết định sai lầm. Quả penalty đã “kết liễu” trận đấu. Trận đấu đã diễn ra tệ hại hơn sau khi chúng tôi bị đuổi người thứ hai và Real Madrid ghi bàn từ chấm 11m. Xin chúc mừng Giáng sinh tới tất cả mọi người, bao gồm cả trọng tài”.
Vị chiến lược gia này cũng gọi 10 bàn thua mà ông và các học trò phải nhận là điều đáng hổ thẹn của bóng đá Tây Ban Nha. “Chúng tôi cảm thấy bị sỉ nhục. Trận đấu này không hề có lợi cho Real Madrid, cho chúng tôi, hay cho bóng đá Tây Ban Nha. Hôm nay, không có ai giành chiến thắng. Tất cả chúng tôi đều bại trận. Tại sao ở giải đấu hấp dẫn nhất thế giới lại có tỉ số 10-2? Điều này đáng lẽ không nên xảy ra”, ông Jemez cho biết thêm.
Về phía Real Madrid, một số CĐV vẫn tiếp tục phản đối HLV Benitez bằng cách huýt sáo, la ó trên khán đài, bất chấp thắng lợi khó tin của đội bóng. Việc ghi quá nhiều bàn thắng cũng khiến cho nội bộ của Kền Kền Trắng lục đục. Lý do là bởi Ronaldo chỉ ghi được 2 bàn thắng trong trận đấu này.
Tranh cãi nổ ra thời điểm Real Madrid đang dẫn trước với tỷ số 7-2. Trong tình huống dẫn đến bàn thắng thứ 8, Bale là người dốc bóng thẳng vào vòng cấm địa của Rayo Vallecano trong khi Ronaldo đứng chờ đường căng ngang của đồng đội để hoàn tất cú hat-trick. Tuy nhiên, thay cho việc chuyền bóng cho CR7, Bale sút thẳng vào khung thành đối phương qua đó nâng số bàn thắng ghi được ở trận này lên con số 4.
Không những không ăn mừng bàn thắng cùng Bale, siêu sao người Bồ Đào Nha còn tỏ thái độ hằn học, đá trái bóng ngược trở lại lưới và đi thẳng về phần sân nhà. Dù Bale đã cố gắng giải thích trong lúc ăn mừng bàn thắng với một số cầu thủ khác nhưng Ronaldo vẫn im lặng.