Các chuyên gia nhận định “việc tiêu diệt các thủ lĩnh IS là chưa đủ”. (Nguồn: AFP) |
Ngày 29/12, Người phát ngôn Lầu Năm Góc Steve Warren cho biết: “Hơn một tháng qua, chúng tôi đã tiêu diệt 10 thủ lĩnh của tổ chức IS bằng các cuộc không kích, trong đó có một số đối tượng là người lên kế hoạch cho các cuộc tấn công ở nước ngoài của IS, và vài kẻ liên quan đến cuộc tấn công ở Paris. Những đối tượng khác đều có liên quan đến việc lên kế hoạch để tiếp tục tấn công phương Tây và Mỹ”.
Theo báo cáo, các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Syria ngày 24/12 đã tiêu diệt Charaffe al Mouadan – một thủ lĩnh IS người Pháp có liên quan trực tiếp đến Abdelhamid Abaaoud – kẻ bị tình nghi là chủ mưu gây ra các cuộc tấn công đẫm máu ở Paris ngày 13/11 khiến 130 người chết.
Ông Warren cho biết thêm, Mouadan luôn là một kẻ “tích cực lên kế hoạch tấn công các nước phương Tây”. Một kẻ chủ mưu kế hoạch tấn công ở nước ngoài của IS, đồng thời có liên quan đến mạng lưới tấn công ở Paris – Abdul Qader Hakim, cũng đã bị tiêu diệt ở Mosul (Iraq) hôm 26/12.
Siful Haque Sujan, một kẻ được đào tạo chuyên ngành máy tính ở Anh đã bị tiêu diệt ở Syria. Tên này cũng bị tình nghi đã giúp IS “tiến hành thâm nhập (hack) các hệ thống máy tính”, “công nghệ chống giám sát” và “phát triển vũ khí”. Quân đội Mỹ đánh giá, không có tên này, IS sẽ mất đi một mắt xích quan trong mạng lưới quốc tế của mình.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục săn lùng những kẻ cầm đầu của IS đang làm công việc tuyển quân, lên kế hoạch và liên quan đến các cuộc tấn công chống lại nước Mỹ cùng các đồng minh. Chừng nào những cuộc tấn công nước ngoài của IS còn được tiến hành, quân đội Mỹ sẽ truy tìm và tiêu diệt chúng”, ông Warren nói thêm.
Bên cạnh đó, quân đội Mỹ ca ngợi các cuộc không kích đã giúp đem lại chiến thắng trên các chiến trường chống IS của lực lượng bộ binh. Đơn cử là việc quân đội Iraq gần đây đã có thể lần đầu tiên thắng lớn trước IS khi chiếm lại thành phố Ramadi ở phía Tây thủ đô Baghdad, vốn bị IS chiếm đóng kể từ tháng 5 năm nay.
Tuy nhiên, giới quan sát vẫn chưa mấy hài lòng với tuyên bố trên của quân đội Mỹ. Tờ The Guardian (Anh) dẫn lời Aaron David Miller, chuyên gia về Trung Đông tại Trung Tâm nghiên cứu Wilson (Mỹ), cho rằng: “Đây giống như trò chơi Whac-A-Mole: bắt giết một tên và sẽ có kẻ khác thay thế. Việc tiêu diệt các thủ lĩnh IS là điều cần thiết, nhưng vẫn là chưa đủ cho bất kỳ chiến lược chống khủng bố nào”.
Chuyên gia này cũng cảnh báo, Washington không nên khoe khoang về thành tích diệt khủng bố và thật cẩn trọng với cụm tư “nhiệm vụ hoàn thành” hay “cuộc chiến chống khủng bố đã kết thúc”, đồng thời nhắc nhở Lầu Năm Góc là “các thắng lợi quân sự chỉ nên đặt trong bối cảnh phục vụ mục tiêu chính trị bền vững”.
Trong khi đó, nhà phân tích chiến lược của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ (CSIS), đánh giá: “Rất khó để nói rằng chiến lược của quân đội Mỹ đã thành công. Hầu hết các thủ lĩnh trong lịch sử đều có những người thay thế. Và bạn vẫn phải đối mặt với thực tế rằng cuộc chiến này phải được kết thúc trên mặt trận bộ binh”.