Nơi ấy...

Nơi ấy...

...là nơi ghi dấu một trong nhiều chuyện tình đẹp của những cán bộ ngoại giao thuở ấy.
Chẳng phải ngẫu nhiên!

Chẳng phải ngẫu nhiên!

Thực vậy! Không phải ngẫu nhiên mà khi về Thủ đô ngày 10/10/1954, Bộ Ngoại giao đã tiếp quản ngôi nhà trụ sở số 1 Tôn Thất Đàm từ phía Ủy ban Quân chính Hà ...
“Cái nôi” của nhiều thế hệ

“Cái nôi” của nhiều thế hệ

Có nhà ngoại giao Việt Nam nào mà không xao xuyến với Ngôi nhà số 1 Tôn Thất Đàm...
Mái nhà đặc biệt của tôi

Mái nhà đặc biệt của tôi

Có lẽ hầu hết mọi người, mỗi lần đi ngang qua Lăng Bác, đều rất chú ý đến tòa nhà được sơn màu vàng đậm, có phong cách kiến trúc pha trộn giữa phương Đông ...
Nơi kết tinh trí tuệ và tâm huyết ngoại giao

Nơi kết tinh trí tuệ và tâm huyết ngoại giao

Bóng dáng tòa nhà màu vàng trăm mái đã ăn sâu vào trong tâm trí mỗi cán bộ ngoại giao, đồng hành cùng chúng tôi đến khắp nơi trên thế giới.
Công trình trụ sở Bộ Ngoại giao: Kiệt tác di sản kiến trúc Đông Dương

Công trình trụ sở Bộ Ngoại giao: Kiệt tác di sản kiến trúc Đông Dương

Trải qua gần trăm năm lịch sử, Công trình trụ sở Bộ Ngoại giao (Sở Tài chính Đông Dương trước đây) do kiến trúc sư (KTS) Ernest Hebrard thiết kế vẫn luôn được đánh giá ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động