Lực lượng cứu hộ đưa người bị thương rời khỏi hiện trường vụ tấn công. (Nguồn: AFP) |
Các phần tử Taliban đã có nhiều giờ giao tranh cùng cảnh sát và quân đội Pakistan. Khi lực lượng an ninh đến hiện trường, có nhiều tiếng nổ phát ra từ khu vực các lớp học. Giới chức Pakistan ghi nhận đã có hơn 20 người thiệt mạng còn 4 tay súng đã bị chết trong cuộc giao tranh.
Kẻ tấn công đã đột nhập vào trường từ đằng sau và bắn hạ một nhân viên bảo vệ, trước khi tiến đến khu nhà điều hành và khu ký túc nam, cảnh sát khu vực Saeed Khan Wazir cho biết. Mohammed Ishtiaq, giáo viên Thực vật học của trường thuật lại việc các phần tử này sử dụng súng máy và bắn vào các học sinh.
Ngay sau đó, hãng thông tấn AP (Mỹ) đưa tin, một lãnh đạo của Taliban Khalifa Umar Mansoor đã nhận trách nhiệm tiến hành vụ thảm sát này. Kẻ chủ mưu của cuộc tấn công này cho biết, 4 tay súng Taliban tiến hành cuộc tấn công này nhằm trả đũa cho các phần tử Taliban đã bị lực lượng an ninh Pakistan tiêu diệt trong nhiều tháng qua.
Tuy nhiên, Người phát ngôn của Taliban ở Pakistan Mohammad Khurasani sau đó phủ nhận trách nhiệm của Taliban trong vụ việc này và gọi sự kiện này là "phi Hồi giáo". Người này cũng tuyên bố những kẻ tiến hành cuộc tấn công tương tự sẽ phải bị xét xử trước tòa án Hồi giáo theo luật Sharia.
Cuộc tấn công ngày hôm nay là vụ thảm sát thứ hai trong nhiều ngày qua tại khu vực nhạy cảm phía Tây Bắc Pakistan. Hôm qua (19/1), một kẻ đánh bom liều chết đi xe máy đã cho nổ một trạm kiểm soát của cảnh sát Pakistan ở ngoại ô thành phố Peshawar khiến 11 người thiệt mạng và 21 người bị thương.