Doanh nhân và Cuộc sống số 02/2022 với doanh nhân Nguyễn Đỗ Ngọc Băng Châu

Là người đẹp có tên dài nhất trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp, Nguyễn Đỗ Ngọc Băng Châu thành công tại cuộc thi Khỏe đẹp thời trang năm 1995, được biết đến sau cuộc thi với vai trò diễn viên - ca sĩ và lấn sân sang kinh doanh. Tuy nhiên, ít ai biết được những góc khuất mà Băng Châu ít khi nhắc tới.
Trong chương trình Doanh nhân và Cuộc sống của Báo Thế giới và Việt Nam số 2, Băng Châu đã chia sẻ nhiều về mẹ của mình: Khi ba mẹ chia tay, cả 3 anh em đều ở với mẹ. Mẹ của Châu chấp nhận làm việc cực nhọc để nuôi con ăn học tới nơi tới chốn. Bởi vậy, không ai bảo ai, cả 3 anh em đều rất ngoan, rất thương mẹ.
Mẹ rất giỏi, làm đủ nghề để lo cho các con. Nhà tuy khó khăn nhưng chưa bao giờ, bà để các con có cảm giác thua thiệt với bạn bè. Mọi chuyện lớn bé Châu đều tâm sự với Mẹ, Mẹ lại rất tin tưởng Châu nên thật lòng “Châu hạnh phúc vì Mẹ vừa là Mẹ, Mẹ còn vừa là bạn” do đó hai mẹ con cũng rất thân thiết.
Băng Châu kể: Ba mất rồi. Mẹ về ở với Châu gần 15 năm nay. Giờ mẹ hơn 70 tuổi rồi. Đi du lịch ở đâu, Châu cũng đưa mẹ đi, từ Singapore đến Thái Lan, Mỹ… Thời trẻ, mẹ đã bôn ba nên khi mình lớn, làm ra tiền thì để mẹ an nhàn. Thời gian rảnh, mẹ đi chùa, làm từ thiện".
"Châu quen ông xã 5 năm rồi cưới từ năm 2003 tới giờ gần 20 năm. Tính toàn bộ thời gian bên nhau là 25 năm, thời gian khá dài để hai người hiểu nhau. Khi con 6 tuổi, Châu mới hoạt động lại. Ông xã thấy được điều đó và cũng biết nghệ thuật là đam mê của Châu nên tin tưởng, ủng hộ vợ rất nhiều. Ông xã của Châu làm kinh doanh. Anh ấy là người rất bản lĩnh, có trách nhiệm. Hiện tại, Châu có 1 bé trai, may mắn là bé rất thông minh, ngoan ngoãn.
Nhìn lại cuộc sống hiện tại, Châu cảm thấy mình rất hạnh phúc. Sự hy sinh đó là rất xứng đáng vì người phụ nữ nào cũng muốn có mái ấm của mình".

Video nằm trong bài : Doanh nhân và Cuộc sống số 02/2022: Nguyễn Đỗ Ngọc Băng Châu - 'Với tôi, mẹ vừa là mẹ, mẹ còn là bạn'

Phiên bản di động