Doanh nhân và Cuộc sống số 50/2022 vs Founder Mộng Tuyền
Mộng Tuyền có một tuổi thơ êm đềm dù gia đình còn nhiều khó khăn. Xong với Mộng Tuyền thì đó là quãng thời gian rất đẹp mà cô được bên gia đình của mình. Ba bất ngờ qua đời, để lại gánh nặng trên vai của Mẹ. Chính vì vậy mà ngay từ bé, Tuyền đã cố gắng học tập thật tốt để Mẹ không buồn lòng. Những giải thưởng khi đi học là món quà mà Mông Tuyền tặng cho Mẹ sau bao ngày vất vả lo toan cho chị em của Tuyền.
Từng thành công trong học tập và công việc. Tuy nhiên chuyện tình duyên của Tuyền lại khá lận đận. Cô luôn muốn mình là người chủ động trong mối quan hệ và chắc chắn người đi cùng cô phải là người có đủ lòng vị tha, bao dung và tin tưởng. Có lẽ vì vậy mà Mộng Tuyền cũng không vội vàng để tìm kiếm một nửa còn lại.
Khi thành lập “học viện ngôn từ” với mong muốn giúp các học viên của mình kiểm soát được lời nói để tránh những câu nói sát thương người khác. Do đó Tuyền cùng các cộng sự của mình hăng say nghiên cứu và đưa ra những phương pháp phù hợp nhất. Nhưng chính những lúc căng thẳng đó, bản thân mình đôi khi lại nói ra những lời làm tổn thương người khác và đi ngược với sứ mệnh học viện hướng tới. Mộng Tuyền luyến tiếc khi nhớ về những ngày đầu khởi nghiệp.
Các cộng sự ra đi vì Học viện làm ăn bết bát, những cộng sự vào ra liên tục khiến Tuyền nhiều lúc muốn dừng lại. Nhưng nghĩ đến sự thiếu hụt của kỹ năng sử dụng ngôn từ mà lớp trẻ đang rất cần nên Tuyền tiếp tục gắng gượng.
Và đến ngày hôm nay, khi học viên đều hơn, khi lớp học nhiều hơn thì cũng là lúc ekip thở phào nhẹ nhõm khi con đường đi có ánh sáng.