Cảm thấy khó chịu khi cột mốc biên giới Pháp-Bỉ “ngáng đường” máy kéo của mình, một người nông dân ở thị trấn Erquelinnes của Bỉ đã di chuyển nó vào sâu bên trong lãnh thổ Pháp, mà không nghĩ về hậu quả về một cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước.
Cột mốc biên giới Pháp-Bỉ đã bị di chuyển một cách vô ý. (Nguồn: BBC) |
Vụ việc đã được phát hiện sau khi một người đam mê lịch sử địa phương nhận thấy cột mốc đánh dấu ranh giới giữa hai quốc gia bị xê dịch đi 2,29m khỏi vị trí ban đầu.
May mắn thay, hai bên quốc gia được nhắc đến trong câu chuyện lại không hề tỏ ra tức giận trước sự cố này.
Phát biểu trên kênh truyền hình Pháp TF1, ông David Lavaux, Thị trưởng làng Erquelinnes của Bỉ cho rằng: “Ông ấy (ý nói người nông dân) đã làm cho Bỉ trở nên rộng lớn hơn và thu hẹp diện tích của Pháp, điều này không hề tốt”.
Ông Lavaux chỉ ra rằng động thái này đã khiến các chủ đất tư nhân phải “đau đầu”, chưa kể đến các quốc gia láng giềng.
Thị trưởng Lavaux chia sẻ về “sự cố”: "Tôi cảm thấy vui bởi thị trấn của tôi giờ đã lớn hơn trước. Nhưng Thị trưởng vùng Bousignies-sur-Roc lại không đồng tình với việc đó".
Trao đổi với tờ La Voix du Nord, Thị trưởng của ngôi làng Pháp lân cận, bà Aurélie Welonek, cũng bày tỏ thiện chí: "Chúng ta nên tránh gây ra chiến tranh biên giới mới".
Chính quyền địa phương Bỉ dự định liên hệ với người nông dân, yêu cầu ông ta trả lại cột mốc về vị trí ban đầu. Nếu yêu cầu đưa ra không khả thi, có khả năng Bộ Ngoại giao Bỉ sẽ phải triệu tập Ủy ban biên giới Pháp - Bỉ. Ủy ban này đã tạm ngừng hoạt động kể từ năm 1930.
Ông Lavaux lưu ý rằng người nông dân cũng sẽ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự nếu không tuân thủ yêu cầu được đưa ra.
Chia sẻ với trang tin Sudinfo của Bỉ, ông Lavaux cho biết: "Nếu ông ấy thể hiện thiện chí thì không thành vấn đề, chúng tôi sẽ giải quyết vụ việc một cách ổn thỏa".
Biên giới giữa Pháp và Bỉ trải dài 620km, được chính thức xác lập theo Hiệp ước Kortrijk. Đây là hiệp ước được ký kết năm 1820, sau thất bại của Napoléon trong Chiến dịch Waterloo 5 năm trước đó. Cột mốc đã có từ năm 1819, khi đường biên giới lần đầu tiên được đánh dấu.