Cặp vợ chồng người Syria đến hòn đảo Lesbos của Hy Lạp. Theo lời chủ nhân của tấm ảnh – nhiếp ảnh gia Santi Palacios, cặp đôi này nằm trong số hàng ngàn người tị nạn vượt biển Aegean, Thổ Nhĩ Kỳ trong điều kiện thời tiết vô cùng khó khăn tới Hy Lạp, ngày 30/9. (Nguồn: AP)
Một thi thể nạn nhân trong cuộc tấn công khủng bố ngày 13/11 ngoài nhà hát Bataclan, Paris. Nhiếp ảnh gia Karin Andreasson chia sẻ rằng, nhiều năm trong nghề ông chụp ảnh thi thể người chết, “tôi không biết họ là ai và có lẽ trong trường hợp này, bức ảnh đại diện cho tất cả nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu”. (Nguồn: AP)
Một cậu bé người Palestine đang nằm ngủ trên tấm nệm bên cạnh căn nhà đổ nát của mình. Các khu phố đông dân cư ở Shejaiya, Palestine, dường như trống rỗng, trông giống như những khu phố ma, mọi thứ đều bị phá hủy nặng nề sau những trận nã pháo của Israel trong cuộc chiến tranh 50 ngày giữa hai bên năm 2014. Hình ảnh cậu bé phần nào đó phản ánh cuộc sống của người dân nơi đây (Nguồn: Suhaib Salem/Reuters)
Những đứa trẻ gào khóc khi những người di cư và tị nạn xô đẩy nhau sát biên giới Macedonia để cố gắng rời Hy Lạp tới các nước châu Âu khác ngày 21/4. Nhiếp ảnh gia Georgi Licovski chia sẻ rằng tình trạnh lúc đó rất hỗn loạn. “Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy đồng nghiệp của mình khóc vì những gì đang diễn ra trước mắt anh ấy. Những người di cư muốn rời khỏi Hy Lạp để tới các nước châu Âu khác, nhưng biên giới Macedonia đã bị đóng”. (Nguồn: EPA)
Quảng trường Thiên An Môn bị bao phủ trong sương mù trong ngày không khí bị ô nhiễm nặng nhất trong năm (30/11). Bắc Kinh bị ô nhiễm lên mức báo động, trong bối cảnh hội nghị toàn cầu về biến đổi khí hậu đang diễn ra tại Paris. Bức ảnh không chỉ là lời cảnh báo với Trung Quốc mà còn với cả thế giới về vấn đề ô nhiễm môi trường. (Nguồn: Kevin Frayer/Getty Images)
Ngày 8/4, Thủ tướng Anh David Cameron đọc sách cho cô bé 6 tuổi Lucy Howarth tại trường tiểu học Sacred Heart RC ở Westhoughton. Tác giả bức ảnh Stefan Rousseau chia sẻ, đây là chiến dịch bầu cử được kiểm soát truyền thông nhiều nhất mà ông từng đưa tin. Nhìn cô bé Lucy Howarth gục đầu xuống bàn vì ngượng khi ông Cameron cố gắng đọc truyện cho cô bé nghe, ông biết rằng sự việc đã ở ngoài tầm kiểm soát của ông và các cố vấn. (Nguồn: AP)
Người Syria đi bộ giữa đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy sau các đợt không kích tại khu vực Douma bị quân phiến loạn chiếm đóng. “Đang về nhà thì tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn. Một chiến đấu cơ vừa thả 6 quả bom xuống khiến nhiều người chết. Tôi đã rất sợ khi chụp bức ảnh này. Tôi sợ người dân bị mất con, mất người thân tức giận. Một trong số họ đã dùng súng dọa tôi không cho chụp ảnh. Tôi vẫn bị ám ảnh bởi gương mặt của người đàn ông đầy tức giận quát mắng tôi . Đây là một trong những điều tồi tệ nhất khi làm nhiếp ảnh gia trong thời chiến”, tác giả bức ảnh Abd Doumany cho biết. (Nguồn: AP)
Ngày 2/9, một cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đang bế bé Alan Kurdi, cậu bé bị chết đuối trong một nỗ lực bất thành khi đi thuyền từ Thổ Nhĩ Kỳ đến hòn đảo Kos của Hy Lạp. “Tôi ước sao không có vấn đề gì tại Syria để họ không phải bỏ đi, không cố rời Thổ Nhĩ Kỳ và tôi không phải chụp bức ảnh này. Không thể làm được gì cho cậu bé nữa, tất cả những gì tôi có thể làm là lấy bức ảnh này để nói lên tiếng nói của họ”, tác giả bức ảnh Nilufer Demir chia sẻ.
Ngày 26/1, người sống sót sau khi nhiễm virus Ebola Benetha Coleman an ủi một bé gái mồ côi ở Paynesville, Liberia. Tác giả bức ảnh John Moore cho biết, ông đã rất xúc động khi chứng kiến một em bé sống trong khu vực có nguy cơ nhiễm virus Ebola cao. Sau khi chụp bức ảnh này một thời gian, tác giả đã được tin cô bé không còn virus Ebola và thoát chết.“Khi biết Liberia (tên cô bé – PV) thoát khỏi đại dịch Ebola, tôi rất vui bởi tôi đã buồn rất nhiều trong những ngày tới đây để chụp ảnh”, John Moore kể lại. (Nguồn: John Moore/Getty Images)
Ngày 27/4, một cô bé Nepal bị thương trong trận động đất đang nắm tay mẹ bên trong trực thăng của không lực Ấn Độ. Nhiếp ảnh gia Altaf Qadri kể: “Tôi gần như không biết gì về cô bé. Tôi đang đưa tin về các hoạt động cứu hộ của không lực Ấn Độ và cô bé cũng được cứu giúp. Không ai bị thương lại có thể nói chuyện. Cô bé nắm chặt bàn tay mẹ trong toàn bộ chuyến bay, và hình ảnh này rất xúc động. Có thể việc đó giúp cô bé thấy yên tâm, cảm nhận được tình yêu của mẹ”. (Nguồn: Altaf Qadri/AP)
Ngày 10/10, những người tham gia cuộc diễu binh quân sự lớn ở Bình Nhưỡng vẫy hoa chào nhà lãnh đạo Kim Jong-Un . Tác giả bức ảnh Ed Jones cho biết: “Đó là đêm cuối cùng của cuộc diễu binh kỷ niệm 70 năm thành lập đảng Lao động”. (Nguồn: Ed Jones/AFP/Getty Images)
Ngày 19/7, cô bé Zubaida Faisal 10 tuổi – một người tị nạn Syria – nhảy dây trong khu định cư ở ngoại ô Mafraq, Jordan. Nhiếp ảnh gia Muhammed Muheisen chia sẻ: “Nếu bạn đi qua bất kỳ trại tị nạn nào, hoặc nghe bất kỳ câu chuyện nào cũng đều thấy rằng, một bên là đất cát, nghèo đói và một bên là cuộc sống vẫn tiếp tục. Tôi đưa máy ảnh lên và cố gắng thể hiện cuộc sống không dừng lại, thậm chí ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn như vậy”. (Nguồn: AP)