Man Utd đã may mắn giành chiến thắng nhờ bàn thắng của Rooney. |
Khi được thi đấu trên sân Anfield, cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, các cầu thủ Liverpool nhập cuộc đầy hứng khởi và hoàn toàn làm chủ thế trận. Sang hiệp hai, Man Utd chủ động chơi thấp để chờ sơ hở của Liverpool. Phút thứ 79, Marouane Fellaini đánh đầu đưa bóng đập xà ngang và Rooney có mặt đúng lúc để dứt điểm ghi bàn duy nhất của trận đấu. Với pha lập công này, Rooney chính thức vượt qua Thierry Henry để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại Premier League trong màu áo một câu lạc bộ, với 176 lần lập công.
Tiếp đón Crystal Palace, sự bế tắc của Manchester City đã nhanh chóng được giải quyết với bàn thắng đẹp mắt của Fabian Delph. Tiếp đó, Aguero nới rộng cách biệt bằng hai bàn ở phút thứ 41 và 68. Anh còn có thêm pha kiến tạo cho David Silva ấn định chiến thắng bốn sao cho đội chủ nhà ở phút 84.
Tuy vậy, chiến thắng đó vẫn chưa thể giúp Man City vươn lên dẫn đầu khi ở trận đấu sau đó, Leicester City đã giành được một điểm trên sân của Aston Villa. "Bầy cáo" vẫn đứng ở vị trí thứ hai với 44 điểm, nhiều hơn một điểm so với đội xếp sau là Man City. Trong khi đó, Arsenal đã bỏ lỡ cơ hội gia tăng khoảng cách với Leicester sau khi chỉ có được một điểm trước Stoke City.
Everton chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu với các "ông lớn" và lần đến làm khách tại Stamford Bridge vào đêm 17/1 không phải là ngoại lệ.
Ngay từ đầu trận, Everton đã khiến các cầu thủ Chelsea phải lùi sâu. Trong một tình huống phòng ngự, John Terry đã lóng ngóng "đốt đền" ở phút thứ 50. Sáu phút sau đó, tỷ số được nhân đôi cho Everton với cú sút của Mirallas. Tưởng như hai bàn thắng liên tiếp của Costa và Fabregas đã thổi lên ngọn lửa hy vọng lật ngược thế cờ thì Funes Mori lại khiến CĐV Chelsea ngao ngán khi nâng tỷ số lên 3-2 cho Everton. Ở phút bù giờ cuối cùng, chính "tội đồ" Terry đã chuộc lỗi bằng pha giật gót điệu nghệ để giữ lại một điểm trên sân nhà.
Xét về mặt cảm xúc, Chelsea vừa tạo ra một trận đấu có lẽ là đáng xem nhất của họ trong vài tháng gần đây. Nhưng nếu nhìn thẳng vào thực tế, trận hòa 3-3 chẳng khác nào một thất bại.