TIN LIÊN QUAN | |
Chim Sâu Thu Trang và ký ức vẹn nguyên về Tết Trung Thu | |
Cộng đồng người Việt ở Thượng Hải “nhớ ánh trăng quê hương” |
Trong chuyến thăm Làng Hữu nghị Việt Nam cùng với Đại sứ Mỹ Ted Osius và phái đoàn nhân dịp Tết Trung thu, tôi tình cờ gặp Pen Huls - một tình nguyện viên Hà Lan đang dạy học tại đây.
Trong những ngày này, không khí ở Làng Hữu nghị Việt Nam thật tấp nập với nhiều đoàn khách từ các nơi tới thăm. Điều đó đồng nghĩa với các hoạt động vui đón Trung thu được tổ chức phong phú để các em nhỏ là nạn nhân chất độc da cam/dioxin giao lưu cùng các vị khách. Đây cũng chính là cơ hội để những người nước ngoài như Pen Huls được chứng kiến và hòa mình vào không khí đón Tết Trung thu - một lễ hội đặc biệt dành riêng cho trẻ.
Ông Pen Huls giao lưu với trẻ em tại Làng Hữu nghị Việt Nam. (Ảnh: NDH). |
Bên chiếc bàn hình chữ nhật rộng rãi đặt ở phía trái căn phòng rộng, nơi diễn ra nhiều trò chơi truyền thống của trẻ em dịp Tết Trung thu, Pen Huls đang cùng các bạn nhỏ của Làng Hữu nghị nặn tò he. Nhìn những bàn tay ngượng nghịu của những đứa trẻ là nạn nhân chất độc da cam/ dioxin đang cố gắng làm mẫu trò chơi nặn bột cho một người nước ngoài cao lớn, mái tóc đã bạc trắng, trong tôi chợt trào lên niềm xúc động khôn tả.
Chiều 13/9, Đại sứ Mỹ Ted Osius cùng phái đoàn đã đến thăm Làng Hữu nghị Việt Nam và vui tết Trung thu với các em nhỏ bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/ dioxin... tại Làng Hữu nghị, trong dịp Tết Trung thu. Tại buổi gặp mặt, Đại sứ cho biết: “Tôi rất vui được tới thăm làng Hữu nghị Việt Nam và cùng vui Tết Trung thu với các cháu. Tôi biết Trung thu là một trong những ngày hội cổ truyền quan trọng tại Việt Nam. Những truyền thống văn hóa đưa các gia đình, xóm giềng và bạn bè lại gần nhau, luôn là những truyền thống tuyệt vời để tôn vinh và chia sẻ. Tết Trung thu là một ngày hội đặc biệt bởi vì đó là ngày tết của trẻ em. Là cha của hai đứa con xinh đẹp, tôi cảm nhận được điều đó. Chúng tôi rất vui được đến đóng góp cho các cháu ở đây. Tôi luôn thích gặp trẻ em, và đây là sự kiện tôi rất thích” . |
Khẽ lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán sau nỗ lực nặn món đồ chơi “đỏng đảnh”, Pen Huls chia sẻ: “Không hề đơn giản. Dù rất thích những tác phẩm được nặn bằng bột này nhưng để làm được nó đòi hỏi bạn phải rất khéo léo và có óc thẩm mỹ cao. Dù tôi nặn chưa đẹp, chưa thành công nhưng tôi thấy trò chơi này của các bạn nhỏ Việt Nam thật thú vị. Nó cũng giống trò chơi đất nặn nhưng lại đòi hỏi sự tinh tế hơn nhiều”.
Pen Huls bảo, thật xúc động khi được chứng kiến các em nhỏ ở đây “hướng dẫn” trò chơi truyền thống của người Việt. Cũng giống như bao đứa trẻ bình thường khác, những trẻ em tại đây cũng trải qua tuổi thơ của mình. Nhưng nhìn các bé phải gánh chịu nỗi đau do hậu quả của chiến tranh để lại, không ai ngăn được những rung cảm xót xa dâng lên trong lòng.
Ông từng tham gia nhiều hoạt động từ thiện của các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam và đã có 3 lần tới Làng Hữu nghị để dạy học. Tám lần trở lại Việt Nam, nhưng đến lần này mới đúng vào dịp Tết Trung thu. Ông kể: “Ở Hà Lan cũng có lễ hội dành cho trẻ em. Đó là lễ hội Kindergrachten, diễn ra cuối tháng 8 đầu tháng 9 hàng năm. Thật khó để so sánh hai lễ hội nhưng tôi thực sự yêu thích Tết Trung thu của các bạn”.
Chia tay với các bạn nhỏ làm tò he, Huls lại hào hứng tham gia hoạt động làm bánh Trung thu ở một góc khác. Tình nguyện viên tuổi ngoại lục tuần đã dễ dàng làm được chiếc bánh dẻo, song lại rất ngạc nhiên khi nghe tôi giảng giải về ý nghĩa của Tết Trung thu, của bánh dẻo, bánh nướng cùng những điệu múa sư tử… Ông tỏ ra gật gù thú vị khi hiểu ra lý do trong những ngày này, trên các phố xá, làng quê ở đây đều tùng rinh tiếng trống, không chỉ vào ban đêm mà cả ban ngày.
Em Đỗ Thanh Hằng vui vẻ nhận chiếc bánh dẻo từ tay thầy Huls, quay sang tôi em thì thầm: “Em rất vui khi thầy đến đây. Thầy đã dạy em học, còn cho em bánh Trung thu nè. Mong thầy ở đây mãi với chúng em”. Rồi như thay lời cảm ơn thầy Huls, em quay sang thầy rung rung chiếc bánh cất theo tiếng hát trong trẻo: “Lòng vui sướng với đèn trong tay/ Em múa ca trong ánh trăng rằm”.
Nếm thử miếng bánh nướng nhân hạt sen mà Ban Tổ chức chuẩn bị cho các khách mời, Pen Huls xúc động: “Tôi đang nếm thử cả một truyền thuyết, một lịch sử của các bạn. Chuyến đi này khiến tôi học được rất nhiều về văn hóa truyền thống và lịch sử Việt Nam”.
“Tôi thật may mắn khi được tham dự lễ hội đặc biệt này của trẻ em Việt Nam. Chắc chắn, trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục trở lại Việt Nam và mong rằng có thể đưa bạn bè và người thân của mình tới đây đúng vào dịp đặc biệt này của đất nước các bạn. Tết Trung thu của các bạn quá tuyệt vời!”
Á hậu Thanh Tú mang Tết Trung thu sớm lên vùng cao Sau đăng quang, Á hậu Việt Nam đã có chuyến thiện nguyện ý nghĩa tại hai huyện miền núi Yên Minh và Mèo Vạc của ... |
Lễ hội mặt nạ chào Trung thu 2016 Các em nhỏ của hai miền Nam – Bắc sẽ được tham gia vào Lễ hội mặt nạ chào Trung thu, tổ chức vào tháng ... |
Bánh Trung thu handmade cao cấp lên ngôi Những chiếc bánh handmade với vỏ hộp sang trọng, bán kèm gói trà ngon hoặc chai rượu thượng hạng có giá bán “đắt xắt ra ... |