Đường phố Hà Nội đang bắt đầu được trang trí bằng những pano kỉ niệm chiến thắng 30/4. (Ảnh: Petrotimes.vn) |
Cách đây vừa tròn 40 năm, sau khi Hiệp định Paris được ký ngày 27 tháng Giêng năm 1973, quân đội đồng minh của Mỹ và quân đội Mỹ đã rút khỏi miền Nam Việt Nam. Lời dạy "đánh cho Mỹ cút" như bước đầu tiên trong phương châm chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thành sự thật. Cùng với toàn dân tộc, những nhà ngoại giao lại tiếp tục cuộc chiến đấu mới "đánh cho ngụy nhào" trên mặt trận ngoại giao. Vào thời điểm đó, nhiều nhà ngoại giao đã chào tạm biệt những kiều bào và bạn bè quốc tế thân thiết, gắn bó trong suốt 5 năm đàm phán tại Paris để trở về với Quảng Trị, với Tây Ninh, với chiến trường miền Nam, nhiều người lên đường tới các quốc gia, các diễn đàn quốc tế để tiếp tục vận động bạn bè thế giới ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Việt Nam và cũng có những người ở lại Pháp để tiếp tục các cuộc họp trong khuôn khổ Hội nghị Hiệp thương hai bên miền Nam Việt Nam tại La Celle-Saint-Cloud… Và cho dù đã từng ở đâu trong những năm tháng gian nan ấy, những nhà ngoại giao Việt Nam, không bao giờ quên thời khắc 30/4/1975.
Nhân kỷ niệm 38 năm ngày thống nhất đất nước, Báo Thế giới & Việt Nam xin trân trọng giới thiệu những bài viết, trích đoạn hồi ký của một số nhà ngoại giao Việt Nam về những ngày tháng đã đi vào lịch sử của dân tộc.
TG&VN
Chiến dịch Hồ Chí Minh giữa lòng Paris Paris, 30/4/1975 Người Chính ủy Phân liên khu miền Tây năm xưa Từ Paris đến Sài Gòn Những ngày tháng 4 năm 1975 “Vòng ngoài Paris”