Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, một trí thức Việt kiều có hơn 30 năm sống ở đây, Chủ tịch của Hội cho biết, năm nay cuộc đi bộ hứa hẹn sẽ thu hút đông người tham dự hơn năm ngoái. Ngoài ra, hoạt động này cũng sẽ nhận được sự hưởng ứng từ Đoàn Thanh Niên CS Hồ Chí Minh từ trong nước, Quỹ hỗ trợ cộng đồng (UB về NVNONN), Đoàn Thanh niên của LB Đức, giới trẻ Việt Nam ở Bochum và các thành phố lân cận. Khoảng 40 người của VIFI sẽ tình nguyện làm các công việc liên quan đến tổ chức, đón tiếp và hướng dẫn người tham gia cuộc đi bộ này. Những người đi bộ sẽ đi vòng quanh bờ hồ trong công viên thành phố. Và cứ khoảng 2,5 km thì Ban tổ chức lại đặt một bàn ghi tên những người tới đích, viết giấy xác nhận số km họ đã đi qua.
Cũng như cuộc đồng hành lần đầu vào tháng 6/2007, mỗi một km đi bộ của người tham gia sẽ được quy ra tiền để gửi về giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam. Tháng 6 năm ngoái, cuộc đi bộ đã diễn ra chỉ trước một ngày phiên tòa tại Mỹ mở để xét xử vụ các nạn nhân da cam Việt Nam kiện các công ty Mỹ. Và theo bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ hỗ trợ cộng đồng, thật là đáng tiếc khi chúng ta đã không kết hợp được hai sự kiện này cùng nhau để tăng sức mạnh và niềm tin cho các nạn nhân da cam vốn đã mòn mỏi trước sự bất công của công lý Mỹ…
Bochum là một thành phố nổi tiếng về công nghiệp luyện kim và công nghệ cao với 400.000 dân. Đây cũng là thành phố của Đại học nổi tiếng Ruhr có tới 35.000 sinh viên, trong đó có khoảng 100 sinh viên Việt Nam. Người dân Bochum sống thân thiện, cởi mở và không có sự phân biệt với người nước ngoài nhập cư. Theo thống kê của chính quyền bang, thì dự tính đến năm 2009, trên 40% dân số sống tại đây sẽ có nguồn gốc không phải là Đức.
Lý Hà