Khó có ai đủ khả năng cản bước Djokovic vào thời điểm hiện tại. (Ảnh: Telegraph) |
Ở mùa giải năm ngoái, khán giả đã được chứng kiến sự bùng nổ của Nole với 11 chức vô địch ATP, trong đó có 3 danh hiệu Grand Slam và 6 Masters 1000.
Sau mùa giải 2015 thành công rực rỡ và sự khởi đầu đầy mỹ mãn của năm 2016 với 2 danh hiệu Qatar Open & Australia Open, Novak Djokovic đang hướng tới những siêu kỷ lục mới trong sự nghiệp.
Hoàn tất “Carreer Golden Salm”
Tính đến thời điểm hiện tại, Nole đã sưu tập được 11 danh hiệu Grand Slam. Tuy nhiên, anh vẫn lỗi hẹn với với Roland Garros dù đã ba lần lọt vào đến trận chung kết. Anh thua Nadal năm 2012 và 2014. Hè năm 2015, với phong độ rất cao, Nole đã đánh bại “vua sân đất nện” Nadal 3-0 ở tứ kết nhưng rồi lại gục ngã “trước cửa thiên đường” trước Stan Wawrinka. Trận thua cay đắng ấy cũng khiến Djokovic tan mộng giành Calendar Slam (cả 4 Grand Slam trong một mùa giải).
Giấc mơ “Golden Masters”
Kể từ khi hệ thống giải đấu Masters Series ra đời (1990), rồi sau đó chuyển thành Masters 1000 (2009), chưa có tay vợt nào giành trọn bộ Golden Masters, bao gồm 9 danh hiệu Masters 1000 (6 trên mặt sân cứng và 3 trên sân đất nện).
Lẫy lừng như Federer mà vẫn còn thiếu Monte-Carlo Masters và Rome Masters (đều thua tới 4 trận chung kết ở mỗi giải). “Vua sân đất nện” Nadal cũng chưa thể chạm tay vào chiếc cúp của 3 giải: Miami (thua cả 4 trận chung kết), Thượng Hải và Paris Masters (cùng thua 1 trận chung kết).
Trong các tay vợt hàng đầu, chỉ có Djokovic là ở rất gần giấc mơ này khi chỉ còn Cincinnati là nỗi thèm khát duy nhất của anh (đã thua cả 5 trận chung kết). Năm ngoái, dù có phong độ rất cao, Nole vẫn tuột mất danh hiệu này vào tay Federer. Đó cũng đã là lần thứ 3 Djokovic thua Federer ở chung kết Cincinnati. Liệu năm 2016 may mắn có mỉm cười với Nole?
Giấc mơ trở thành “Vua Masters”
Nadal chỉ có được 1 danh hiệu Masters 1000 trong 2 năm qua (Madrid 2014). Trong khi đó, Djokovic đã giành tới 6 danh hiệu Masters 1000 trong năm 2015, nâng số Masters 1000 lên con số 26 và hiện chỉ còn kém Nadal đúng 1 danh hiệu. Federer đã luống tuổi và mới đây còn phải phẫu thuật đầu gối, Nadal, Murray hay Wawrinka cũng khó cản bước Nole trên con đường chinh phục nốt Cincinnati để trở thành “Vua Masters”.
Số một về tỷ lệ thắng thua
Số trận thắng thua của Djokovic trong năm ngoái là 82 thắng – 6 thua, đạt tỷ lệ thắng 93,2 %. Con số này tuy vẫn còn thua xa hai huyền thoại Jimmy Connors (93/4 năm 1974) và John McEnroe (93/3 – 96,5%) nhưng nếu tính tỷ lệ thắng thua trong cả sự nghiệp, thì Djokovic hiện đã đứng thứ 3 (686/146 – 82,45%), chỉ còn cách hai tay vợt đồng dẫn đầu không đáng kể (cùng có tỷ lệ 82,74%).
Vượt Federer về số tiền thưởng
Với việc giành tới 11 danh hiệu trong năm 2015, Nole đã xác lập kỷ lục về số tiền thưởng trong một mùa giải: 21,64 triệu USD, qua đó nâng tổng số tiền thưởng trong sự nghiệp lên 94,05 triệu USD, cao thứ hai sau Federer (97,3 triệu).