Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp kiều bào, sinh viên, bạn bè Mỹ và công chức quốc tế, New York, 7/2013. (ảnh: TG&VN) |
Những tiếng vỗ tay vang lên khi Chủ tịch Trương Tấn Sang cùng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, các vị Đại sứ Việt Nam Nguyễn Quốc Cường và Lê Hoài Trung, Đại sứ Hoa Kỳ David Shear và nhiều vị quan chức cao cấp bước vào Hội trường.
Kịch bản ngoài dự kiến
Sau khi cúi chào toàn thể những người đang có mặt trong khán phòng, Chủ tịch Trương Tấn Sang nói nhỏ điều gì đó với Đại sứ Lê Hoài Trung. Ông Trung là Đại sứ Việt Nam bên cạnh LHQ tại New York và là người dẫn chương trình của cuộc gặp gỡ quan trọng này. Ai cũng nghĩ, ông Trung sẽ mời Chủ tịch nước lên đọc bài phát biểu đã viết sẵn như thông lệ sau những lời chào mừng và giới thiệu. Nhưng ngay lập tức, ông Trung thông báo: "Theo chương trình, chúng tôi dự kiến mời Chủ tịch nước lên phát biểu, nhưng Chủ tịch có nói rằng, ở nhà Chủ tịch đi gặp cử tri thì trả lời một lúc năm sáu chục câu hỏi. Theo ý Chủ tịch chỉ đạo, xin kính mời bà con, xin mời đại diện học sinh, sinh viên, đại diện bạn bè Mỹ đặt câu hỏi; Chủ tịch sẵn sàng trao đổi và các Quý vị có thể nêu các vấn đề mà các Quý vị quan tâm để Chủ tịch nước có thể cùng trao đổi".
Cả hội trường ồ lên ngạc nhiên, thích thú và nhiều người đã giơ tay đề nghị được phát biểu. Vậy là, cuộc gặp đã không diễn ra theo kịch bản truyền thống nhưng nó lại làm cho không khí trong hội trường như trở nên ấm cúng hơn và nó có vẻ giống như một cuộc sum vầy của những người thân hơn là một cuộc gặp giữa một nguyên thủ với những "khách mời" của mình.
Thú vị ở chỗ, người "nổ phát súng đầu tiên" là một bạn Mỹ đã từng có "thâm niên" hoạt động trong các phong trào ủng hộ sự nghiệp thống nhất đất nước và đổi mới của nhân dân ta. Ông muốn có những thông tin mới nhất về tình hình Việt Nam. Người thứ hai cũng vẫn là một bạn Mỹ - một cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam. Lần này không phải là một câu hỏi mà là một ước nguyện, giống như ước nguyện của hàng triệu cựu binh Mỹ và cựu binh Việt. Ông muốn hai nước sẽ tiếp tục hợp tác nhiều hơn trong trao đổi thông tin giúp tìm kiếm hài cốt những đồng đội xưa đang còn nằm lại Việt Nam.
Mở đầu cho những câu hỏi của đại diện cộng đồng là một bạn sinh viên đanghọc tại Đại học Columbia. Bạn trẻ ấy muốn được biết thêm về những chính sách khuyến khích thanh niên du học nước ngoài về xây dựng đất nước.
Hội trường lặng đi khi nghệ sĩ Châu Giang chia sẻ tâm tư trong nước mắt về những ngày học dương cầm tại Hà Nội trước kia, trong sự giúp đỡ của các thầy cô Trường Nghệ thuật Hà Nội cũng như ước mong xây dựng một Trung tâm văn hóa, biểu diễn nghệ thuật quốc tế tại Vịnh Hạ Long, nhằm giới thiệu với bạn bè quốc tế lòng hiếu khách và những nét độc đáo của văn hóa-nghệ thuật Việt Nam. Cử tọa sôi nổi hơn khi nghe một kiều bào là luật sư cho biết ông đã đến dự buổi Chủ tịch nước phát biểu ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại thủ đô Washington DC và tối nay lại tiếp tục đến New York tham gia cuộc gặp. Ông bày tỏ: "Tôi đã tham dự rất nhiều cuộc họp tại CSIS, nhưng cuộc họp hôm qua tại CSIS là cuộc họp đầu tiên mà tất cả người Mỹ và Việt Nam đều rất phấn khởi, điều đó làm chúng tôi rất hãnh diện với ngài Chủ tịch nước. Về kiều bào, tôi thấy chúng ta nên tận dụng cơ hội tốt khi hai nước nâng cấp mối quan hệ lên mức toàn diện để kéo kiều bào tham dự vào các công việc của đất nước"...
Mọi người thấy Chủ tịch nước lắng nghe rất chăm chú và cẩn thận ghi lại những ý kiến đề xuất của vị luật sư kiều bào cũng như của những người đã phát biểu trước đó.
Kiều bào cũng là ta cả
Bài phát biểu của Chủ tịch ngắn, chỉ khoảng 20 phút nhưng rất súc tích. Ngay từ những lời đầu tiên, dường như Chủ tịch nước đã chinh phục được cử tọa, tạo được sự tin tưởng, đồng cảm của kiều bào. Ông nói: "Thưa cô, bác, anh, chị, vốn là những người đồng bào cùng máu mủ với chúng tôi, ở đây gọi là người Mỹ gốc Việt, về nhà gọi là "Overseas Vietnammese", cũng là ta cả". Và, giống như phong cách thường thấy ở Chủ tịch nước trong mỗi cuộc tiếp xúc cử tri, ông đi ngay vào chủ đề chính mà bà con cũng như các bạn Mỹ quan tâm.
Đề cập đến những kết quả đạt được trong chuyến thăm, Chủ tịch nước nói: "Trong không khí hết sức đầm ấm, sum vầy này, tôi chỉ xin trích một phần rất nhỏ mà tôi cho là phù hợp với không khí hội trường tối hôm nay. Khi hội đàm với ngài Barack Obama, tôi đã thay mặt Chính phủ Việt Nam và nhân dân ở trong nước bày tỏ lòng cảm ơn chân thành của chúng tôi đối với chính phủ Hoa Kỳ qua các nhiệm kỳ đã giúp đỡ rất nhiều cho kiều bào của chúng ta, do rất nhiều hoàn cảnh lịch sử khác nhau mà số người Việt ở hải ngoại đang sinh sống, làm việc ở Hoa Kỳ chiếm gần phân nửa trong tổng số người Việt Nam ta đang sinh sống ở nước ngoài". Một điều mang tính chất ân nghĩa mà người Việt Nam chúng ta thường nói đến, tôi cũng trao đổi hết sức thân tình và cặn kẽ với ngài Barack Obama, Chủ tịch nước nói tiếp. Hiện nay, theo tôi biết, phần lớn bà con ta đều rất thành đạt trên tất cả các lĩnh vực tại đất nước Hoa Kỳ. Người Việt mình có nhiều người thành đạt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo… Đặc biệt, trong người Việt mình đã xuất hiện một số người rất thành đạt cả ở lĩnh vực chính trị tại các cấp khác nhau trên đất Hoa Kỳ.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói thêm: "Cả tôi và ngài Tổng thống Barack Obama đều bày tỏ lòng tin tưởng sâu sắc rằng, bà con người Việt đang sinh sống tại Hoa Kỳ sẽ là chiếc cầu nối vững chắc của hai dân tộc, của hai đất nước và sẽ là một lực lượng hết sức quan trọng thúc đẩy quan hệ toàn diện của hai đất nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước chúng ta trong giai đoạn tới. Vậy là điều đó nó cũng phù hợp với một số câu hỏi mà một số vị vừa chất vấn, phát biểu với tôi vừa rồi". Tràng pháo tay đầy phấn khởi lại vang lên.
Hướng về các bạn sinh viên, Chủ tịch ân cần chia sẻ những hoài bão tuổi trẻ của mình và căn dặn: "Mong rằng các em, các cháu cố gắng học hành, nhất là tại Hoa Kỳ - một trong những nơi có nền giáo dục hết sức to lớn mà cả thế giới đều ngưỡng mộ. Mong các em, các cháu tranh thủ thời gian học hành thật tốt, để có đủ bản lĩnh, đủ năng lực về góp phần nhỏ của mình xây dựng quê hương, đất nước".
"Chúng tôi luôn giữ vững tấm lòng"
Với những người bạn Mỹ và bạn bè quốc tế đã nhiều năm ủng hộ Việt Nam có mặt trong Hội trường, Chủ tịch nước chân thành bày tỏ: "Thưa các bạn, người Việt Nam chúng tôi khi nói chuyện với người thân thường hay gọi là tâm tình; dù rằng chức vụ là Chủ tịch nước nhưng cũng là người Việt Nam. Cho phép tôi nói một câu thế này, với người Việt Nam chúng tôi có lẽ niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời bất cứ già, trẻ, gái, trai; giàu, nghèo, sang, hèn gì cũng giống nhau ở một điểm. Đó là, khi ai giúp mình, mình luôn luôn giữ vững tấm lòng không bao giờ thay đổi". Chủ tịch giải thích thêm: Không thay đổi là không thay đổi bản thân mình, lời mình hứa, cái tâm nguyện của mình với bạn bè. "Chúng tôi cho rằng đấy là niềm hạnh phúc nhất của người Việt Nam! Thường thường, chúng tôi nói một câu hết sức dân dã là chúng tôi sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ đối với những người bạn đã thủy chung với nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng Tổ quốc của mình. Một lần nữa, xin thay mặt Lãnh đạo Việt Nam và nhân dân Việt Nam chúng tôi xin cảm ơn các bạn một lần nữa"- Chủ tịch nước kết thúc phần phát biểu của mình trong tiếng vỗ tay không ngớt.
Một cuộc gặp ngắn của Chủ tịch nước với cử tọa thuộc nhiều giới khác nhau, quốc tịch cũng khác nhau nhưng ai cũng tỏ ra hài lòng với những thông tin thu được từ cuộc trao đổi chân tình, cởi mở ấy. Hơn một giờ ngắn ngủi nhưng tất cả đều đã được trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Những nụ cười tươi tắn và có thể ở đâu đó trong một góc khán phòng là những giọt nước mắt giấu vội đầy xúc cảm. Một cuộc gặp gỡ xúc động là những gì bà con ta và bè bạn Mỹ cảm nhận vào buổi tối hôm đó ở New York./.
"Cả tôi và ngài Tổng thống Barack Obama đều bày tỏ lòng tin tưởng sâu sắc rằng, bà con người Việt đang sinh sống tại Hoa Kỳ sẽ là chiếc cầu nối vững chắc của hai dân tộc, của hai đất nước và sẽ là một lực lượng hết sức quan trọng thúc đẩy quan hệ toàn diện của hai đất nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước chúng ta trong giai đoạn tới." Chủ tịch nước Trương Tấn Sang "Cuối cùng, chúng tôi đã đồng ý rằng một trong những nguồn sức mạnh tuyệt vời giữa hai nước chúng ta là cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở đây nhưng hiển nhiên vẫn duy trì sự gắn bó chặt chẽ với Việt Nam. Và trên hết, các mối quan hệ nhân dân chính là chất keo tăng cường mối quan hệ giữa bất kỳ hai quốc gia nào." Tổng thống barack Obama
Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Nhà Trắng.
Hải Bằng