Tác giả (ngoài cùng bên phải) trong chuyến công tác tại phim trường Hollywood, Mỹ năm 2011. |
Đến với ngành Ngoại giao và có cơ hội trở thành nhà ngoại giao là một vinh dự lớn của bản thân tôi. Tôi mới vào ngành được một thời gian ngắn, nên thực sự chưa dám nhận mình là một “nhà ngoại giao” vì đối với tôi, đó là một từ rất thiêng liêng và tôi vẫn luôn cho rằng bản thân phải đóng góp, cống hiến một thời gian dài nữa cho ngành, thì mới có thể dám nhận mình là một “nhà ngoại giao” của đất nước.
Sẵn sàng trước mỗi hành trình
Tôi luôn sẵn sàng trước những hành trình trên khắp nẻo đường quốc tế. Theo tôi, tuổi trẻ là quãng thời gian quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người. Tuổi trẻ là tuổi của năng lượng, nhiệt huyết, của những đam mê nỗ lực và phấn đấu không biết mệt mỏi... Khi được kết hợp với sự năng động của ngành ngoại giao và được định hướng bởi những tư tưởng sống cống hiến, thì tuổi trẻ ngoại giao có thể phát huy được nhiều giá trị lớn lao, đáp ứng được những trông đợi, thậm chí là sự kỳ vọng của các thế hệ đi trước cũng như những người xung quanh.
Theo tôi, mỗi hành trình là một trải nghiệm để tích luỹ kinh nghiệm từ thực tế và mỗi khó khăn vượt qua chính là một lần cơ hội được tìm thấy. Trước khi vào ngành ngoại giao, tôi có may mắn được hoạt động một thời gian trong lĩnh vực báo chí truyền hình và quảng cáo sáng tạo, từ đó xây dựng được nhiều mối quan hệ cộng tác với bạn bè quốc tế và thực hiện nhiều chuyến đi sản xuất tác nghiệp tại hơn 20 quốc gia từ châu Á, châu Âu đến châu Mỹ.
Hiện tại, khi trở thành một giảng viên Khoa Báo chí đối ngoại và Truyền thông Quốc tế tại Học viện Ngoại giao, tôi vẫn luôn cố gắng tận dụng mọi cơ hội để giao lưu, học tập từ bạn bè trong nước cũng như nước ngoài.
Trải nghiệm để “vững” trên giảng đường
Tôi còn nhớ rõ chuyến đi thăm và làm việc tại trường quay CBS Television City, ở Hollywood, California (Mỹ) năm 2011. Tại đây, lần đầu tiên tôi được chứng kiến quá trình sản xuất ghi hình các show truyền hình lớn của thế giới như So you think you can dance, America’s Got Talents... với hệ thống máy móc, thiết bị ghi hình vô cùng hiện đại và chuyên nghiệp. Bên cạnh đó là cơ hội gặp gỡ một đạo diễn tên tuổi hàng đầu trong ngành truyền hình thế giới là ông Marty Pasetta (người đã đạo diễn 17 lễ trao giải Oscar trong 17 năm liên tiếp)...
Chuyến đi sản xuất ghi hình gần đây (tháng 12/2015) của tôi tại Jungfraujoch, Thuỵ Sỹ (độ cao 3.571m trên mực nước biển) và Auguille Du Midi, Pháp (độ cao 3.842m trên mực nước biển) cũng rất ấn tượng. Ở độ cao này, ngoài nhiệt độ âm từ 17 đến 20 độ, tuyết rơi dày thì việc không khí loãng cũng ảnh hưởng rất nhiều tới năng suất lao động của các thành viên trong đoàn làm phim của kênh truyền hình Discovery và ITV. Tôi đã may mắn được theo sát học hỏi kinh nghiệm của họ, bao gồm cả kinh nghiệm bảo quản thiết bị máy móc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Ngoài ra, một số chuyến đi thực tế, tìm hiểu quá trình lồng tiếng cho các bộ phim điện ảnh ở Soho Square Studios, London (Vương quốc Anh) hay tham quan triển lãm IBC (công nghệ truyền dẫn phát sóng) ở Amsterdam (Hà Lan)... cũng là những chuyến đi mang đến nhiều kiến thức bổ ích.
Đa phần những chuyến đi này đều liên quan đến các chủ đề trong công tác giảng dạy của tôi tại Học viện Ngoại giao, giúp tôi cập nhật được nhiều kiến thức, công nghệ mới của thế giới, áp dụng vào các bài giảng, bài tập rèn luyện kỹ năng cho sinh viên ngành truyền thông, báo chí đối ngoại.
Bên cạnh đó, một số kinh nghiệm sản xuất ghi hình các tác phẩm báo chí – truyền hình cũng giúp tôi tăng cường khả năng nhìn nhận, phân tích, từ đó chia sẻ các góc nhìn chuyên môn với bạn bè đồng nghiệp và sinh viên.
Không chỉ có vậy, qua mỗi chuyến đi, được tiếp xúc với người dân bản địa, được hoà mình vào các nền văn hoá khác nhau... thực sự giúp tôi cảm nhận cuộc sống một cách sâu sắc và thú vị hơn rất nhiều. Mỗi chuyến đi, tôi luôn ý thức rằng một người Việt Nam ra thế giới là một nhà ngoại giao và cần tận dụng mọi cơ hội để giới thiệu về quê hương, đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Sự thực là ở một số nơi tôi đến, ngay trong một số ngành có tư duy hết sức cởi mở như báo chí, truyền hình, điện ảnh... vẫn còn nhiều người mà tôi có dịp tiếp xúc có cái nhìn chưa được thiện cảm về Việt Nam. Có nhiều lý do dẫn tới những cái nhìn như vậy, nhưng hầu hết trong số họ đều thay đổi sau khi cùng làm việc và xem một số tác phẩm về Việt Nam của tôi cũng như của một số tác giả khác.
Tôi tin rằng sau này họ chính là những người sẽ lan toả những thay đổi tích cực đó đến đông đảo cộng đồng, giúp cho nỗ lực ngoại giao ban đầu của tôi góp phần mang lại sự hiểu biết trung thực và khách quan hơn về đất nước và con người Việt Nam trong bạn bè quốc tế.