![]() |
Barton sẽ đầu quân cho Newcastle |
1) Joey Barton (Manchester City) đến Newcastle
Manchester City hẳn sẽ cười ngất khi nhớ lại lúc họ nhận 5,8 triệu bảng từ Newcastle. Bởi “món hàng” mà họ bán cho Newcastle quá tệ. Tổng cộng Barton mới chỉ chơi 20 trận ở mùa này, dành thời gian trong trại giam nhiều ngang thời gian trên sân tập. Đóng góp của Barton chỉ nhiều hơn hai “thương binh” Duff và Emre. Anh cũng chỉ mới có 1 bàn thắng nhưng là từ quả penalty, đồng thời còn vài lần suýt khiến Newcastle mang họa vì thói “du côn” của mình.
2) Darren Bent (Charlton) đến Tottenham
16 triệu bảng, Darren Bent được coi như biểu tượng của một Tottenham tham vọng tiến vào Top 4. Nhưng cũng như ước mơ của Tottenham sớm chết yểu, Bent chìm nghỉm ở White Hart Lane. Dù sao, với 8 bàn sau 32 trận (phần nhiều từ ghế dự bị), Bent có thể hy vọng báo thù ở mùa giải sau khi Berbatov nhiều khả năng sẽ ra đi.
3) David Nugent (Preston North End) đến Portsmouth
Ngốn của Portsmouth tới 6 triệu bảng nhưng Nugent đã hoàn toàn bị ngợp khi gia nhập Premiership. Ở giải đấu hàng đầu nước Anh, Nugent vẫn chưa ghi bàn nào cho Portsmouth. Tổng cộng, anh mới chỉ 3 lần lập công nhưng hoặc ở FA Cup (1), hoặc ở Carling Cup (2).
4) Florent Malouda (Lyon) đến Chelsea
Những ngày đầu của Malouda ở Chelsea chẳng khác nào giấc mơ. Anh chơi hay đến mức Chelsea tự tin bán luôn Robben cho Real Madrid. Nhưng chấn thương và sự ra đi bất ngờ của Mourinho đã khiến Malouda lụn bại.
5) Craig Bellamy (Liverpool) đến West Ham
Rời Liverpool với mức giá không thể tin nổi (7,5 triệu bảng) nhưng đóng góp của Bellamy cho West Ham chưa xứng với ¼ số tiền mà Hammers đã bỏ ra để có anh. Hai bàn tại Premiership, Bellamy là vụ đầu tư thất bại thảm hại của West Ham.
6) Diomansy Kamara (West Bromwich) đến Fulham
6,5 triệu bảng là số tiền mà Kamara mang về cho West Brom khi anh chuyển tới Fulham. Không tệ như Earnshaw bởi đã có 3 bàn tại Premiership song Kamara vẫn chỉ là một tiền đạo có trình độ tương đương giải hạng Nhất.
7) Rolando Bianchi (Reggina) đến Manchester City
Một sản phẩm của chính sách “xem băng rồi mua”. Bỏ ra tới 8,8 triệu bảng để có Bianchi song Eriksson nhanh chóng nhận ra Bianchi không phù hợp với sân cỏ nước Anh. Chóng vánh rời City of Manchester chỉ sau nửa mùa giải, không hiểu Bianchi có còn muốn trở lại xứ sương mù nữa hay không?
8) Younes Kaboul (Auxerre) đến Tottenham Hotspur
Trị giá 7 triệu bảng khi chuyển đến Tottenham nhưng trung vệ người Pháp chỉ gây ấn tượng ở khả năng… ghi bàn. Kỹ năng quan trọng nhất với một hậu vệ là phòng ngự thì Kaboul lại rất kém. Kể từ ngày Woodgate đến White Hart Lane, Kaboul cũng mất chỗ.
9) Robert Earnshaw (Norwich City) đến Derby County
Được mua về với giá chuyển nhượng kỷ lục CLB (3,5 triệu bảng) song đóng góp của Earnshaw đủ lý giải vì sao Derby sớm xuống hạng. Tính đến thời điểm này, Earnshaw mới ghi được 1 bàn nhưng lại là ở FA Cup.
10) Claudio Pizarro (Bayern Munich), Steve Sidwell (Reading), Tal Ben-Haim (Bolton Wanderers) đến Chelsea.
“Của rẻ là của ôi”, chân lý ấy xem ra đúng đến từng ly từng tí. Chelsea hào hứng mang về Stamford Bridge bộ ba miễn phí này nhưng rút cục, họ đều có tên trong danh sách những vụ chuyển nhượng tồi tệ nhất của mùa giải. Cả Pizarro, Sidwell, Tal Ben-Haim đều chỉ mài đũng quần trên băng ghế dự bị và đánh mất những phẩm chất từng giúp họ được Chelsea để mắt tới.
Theo Bóng Đá