Nhỏ Bình thường Lớn

45 phút dạo bước cùng các Đại sứ EU

Nói chuyện trong khu vườn trĩu cây ăn quả, một nhà ngoại giao châu Âu đã ví von với tôi rằng: Quan hệ Việt Nam và EU cũng như cây cối trong khu vườn này, tươi tốt và ngày càng phát triển…
Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (thứ hai từ trái) và các đại sứ, đại biện các nước thành viên EU.

Những cái bắt tay thật chặt, những câu chuyện đùa râm ran làm cho cuộc gặp đầu năm giữa lãnh đạo Bộ Ngoại giao và đại sứ, đại biện các nước thành viên EU tại Việt Nam ngày 13/1 trở nên vô cùng thân tình.

Khác với mọi năm, cuộc gặp gỡ đầu xuân lần này được tổ chức tại một khu vườn rộng ven sông Hồng. Trong không gian đậm chất quê, tiếng gà trưa văng vẳng, tiếng chim kêu bên những tán lá không bám bụi đường, các vị khách dường như trút bỏ cái tác phong vốn cứng nhắc của nhà ngoại giao…

Tôi bắt chuyện với Đại sứ Franz Jessen, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam không qua lịch hẹn phỏng vấn hay bất cứ thủ tục nào. Ông nói chuyện với tôi như những người bạn cùng cuộc hành trình. Ông chia sẻ rằng ông và mọi người thật may mắn khi được đến thăm khu vườn sinh thái và tìm hiểu về lịch sử của nó, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến.

Trước năm 1990, người dân EU biết rất ít về Việt Nam. Nhưng sau đó, khi cả EU và Việt Nam đều mong muốn hội nhập sâu và rộng thì hai bên đã gặp nhau. 25 năm qua đi, quan hệ hai bên đã phát triển mạnh trên nhiều phương diện.

Ông Franz Jessen tin rằng quá trình hội nhập quốc tế mạnh mẽ cũng sẽ không làm mất đi những giá trị truyền thống của Việt Nam mà ngược lại, còn có cơ hội quảng bá rộng hơn những nét đẹp về văn hóa, ẩm thực…

Chung cảm nhận với ông Franz Jessen, Đại sứ Anh Giles Lever nói rằng được sưởi ấm dưới cái nắng của Hà Nội, được thăm thú khu vườn đậm chất Việt đã giúp ông hiểu và yêu hơn giá trị truyền thống của con người Việt Nam.

Trong mắt ông thì Hà Nội thay đổi từng ngày, ví dụ như khu Nhật Tân trước đây còn chưa phát triển nhưng với việc khánh thành cầu Nhật Tân mới đây thì mọi thứ đã trở nên tốt hơn. Tuy nhiên, giữa bộn bề của hội nhập và phát triển, Việt Nam vẫn cần phải gìn giữ những giá trị truyền thống của mình cũng như những vẻ đẹp trong khu vườn mà chúng tôi đang dạo bước.

"Tôi hy vọng rằng quan hệ Việt Nam - EU cũng như cây cối trong khu vườn này, sống tươi tốt qua thời gian để đơm hoa, kết trái", ông nói.

Đây là lần đầu tiên tôi được gặp ông, Đại sứ của một vương quốc mà tôi vẫn mơ ước một lần đặt chân đến, mỗi lần nói chuyện với ông, tôi phải ngẩng đầu thật cao, tôi thấy mình thật bé nhỏ trước một người châu Âu to lớn. Nhưng trong khoảnh khắc này thì dường như chúng tôi có chung một cảm nhận đó là tình yêu đối với Việt Nam và mong muốn quan hệ Việt Nam - EU ngày càng phát triển.

Không sôi nổi như ông Giles Lever, Đại sứ Hy Lạp Nicolaos D.Kanellos để lại trong tôi ấn tượng là một người khá trầm ngâm. Cái dáng trầm ngâm ấy đi vào cả câu chuyện giữa chúng tôi, ông nói nhiều về những nơi ông đã đến thăm trong chỉ 25 ngày qua khi tới Hà Nội với cương vị là Đại sứ. Ông kể rằng ông biết nhiều về Việt Nam khi còn là sinh viên trường chính trị và quan hệ quốc tế Hy Lạp, nhưng chỉ khi đến đây, ông mới được nhìn, thấy và hiểu thế nào là Việt Nam!

Trong gần một tháng qua, ông đã dành thời gian đi thăm một số ngôi làng ven Thủ đô, đặt chân lên cả vùng đất Sa Pa. Ông nói Việt Nam cũng có nhiều nét tương đồng với Hy Lạp, đất nước có 5.000 hòn đảo và 14.000 km đường biển nhưng Việt Nam cũng có những bản sắc riêng mà Việt Nam cần phải gìn giữ bởi chính nó tạo ra sự khác biệt.

"Không biết lịch sử thì cũng sẽ không thể biết tương lai của mình", đó là câu nói tôi sẽ luôn ghi nhớ từ Đại sứ Phần Lan Kimmo Ladevirta. Trong cả hành trình, ông loay hoay với chiếc máy ảnh để chụp vội cảnh khu vườn. Ông nói rằng thật khó mà có được những bức ảnh như vậy giữa lòng Hà Nội tấp nập và ồn ào. Ông đã đến đây vài lần nhưng mỗi lần đến là một lần ông phát hiện ra vẻ đẹp mới và khiến ông không ngừng muốn khám phá…

Theo ông, giá trị truyền thống của đất nước rất quan trọng, do vậy, quốc gia phải luôn gìn giữ những giá trị, di sản và không ngừng phát triển nó. Trong quá trình hội nhập và phát triển, việc giữ gìn giá trị không nằm ở mỗi cá nhân mà là ở cả quốc gia.

Buổi gặp gỡ kết thúc nhưng dấu ấn của nó vẫn còn in đậm trong tôi về hình ảnh những vị đại sứ thân thiện, yêu mến và gắn bó với Việt Nam. Họ sẽ là những người trực tiếp đưa quan hệ Việt Nam - EU "tốt tươi, đơm hoa, kết trái" như lời Đại sứ Giles Lever.

"Cuộc gặp mặt này là sự kiện mở đầu cho một loạt hoạt động sẽ được tổ chức trong năm 2015 để kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - EU...

Tôi tin rằng với sự hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ của Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU Franz Jessen và các vị đại sứ, đại biện các nước thành viên EU, chúng ta sẽ hoàn thành tốt ba trọng tâm của năm nay: Một là, hoàn tất phê chuẩn PCA; Hai là, ký kết và triển khai EVFTA; Ba là, EU công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam cùng thời điểm hai bên kết thúc đàm phán... Chúng ta hãy cùng nhau thắt chặt quan hệ, tăng cường hiểu biết, nâng cao hợp tác, thúc đẩy quan hệ để "biến những mong muốn tốt đẹp thành những hành động cụ thể".

(Trích phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại cuộc gặp gỡ với các đại sứ EU ngày 13/1)


Hằng Phạm