Nhỏ Bình thường Lớn

AFF Suzuki Cup 2014: Màn “ảo thuật” của Toshiya Miura

Trong cuộc họp báo trước trận bán kết lượt đi tại Shah Alam, HLV Toshiya Miura đã tự tin khẳng định: "Tuyển Việt nam đủ sức thắng chủ nhà Malaysia ngay trên sân khách với tinh thần và phong độ hiện tại".
"Ảo thuật gia" Toshiya Miura của đội tuyển Việt Nam.

Và lời khẳng định đấy đã trở thành hiện thực khi tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 2-1 trước Malaysia, qua đó tạo ra lợi thế không nhỏ cho trận lượt về vào chiều 11/12.

Tấn công đa dạng và linh hoạt

Chứng kiến những trận đấu của đội tuyển Việt Nam từ đầu giải AFF Suzuki Cup 2014 đến trận bán kết lượt đi với Malaysia hôm 7/12, người hâm mộ cảm thấy vững tin về các giải pháp tấn công mà HLV Miura đưa ra.

Dưới thời HLV Miura, "mốt" chơi phòng ngự phản công thường thấy trước đây dường như không còn tồn tại. Hiện tuyển Việt Nam đang là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất tại giải năm nay. Điều đó cho thấy đoàn quân của ông Miura đã vào trận là dám chơi ép sân, bất chấp đối thủ là ai. Điều đáng nói hơn, mười bàn thắng trong bốn trận đấu của tuyển Việt Nam được ghi bởi cầu thủ ở cả ba tuyến: hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo. Nhìn vào kết quả này, có thể dễ nhận thấy chúng ta không có tiền đạo săn bàn hàng đầu đúng nghĩa. Nhưng điều đó lại giúp ông Miura thực hiện các giải pháp tấn công đa dạng và biến hóa.

Sự đa dạng trong các bài tấn công của tuyển Việt Nam không chỉ nằm ở phẩm chất tiềm tàng của nhiều cầu thủ được ông Miura "bí ẩn" đánh thức, mà còn ở cả cái cách họ bùng nổ dưới bàn tay "nhào nặn" của ông. Không được gắn biệt danh "người phù thủy" như Calisto, nhưng nhà cầm quân người Nhật chính là người tạo nên sự biến ảo trong cách sắp xếp đội hình, điều chỉnh nhân sự và sơ đồ chiến thuật của đội tuyển Việt Nam lúc này.

Cách sử dụng người không giống ai

Mạnh tay loại bỏ những công thần; chốt danh sách đội tuyển vào giờ chót; công bố đội hình xuất phát ít phút trước khi ra sân… Ông Miura đã sử dụng tới 21/22 cầu thủ đăng ký thi đấu. Cách làm đó khiến cầu thủ phải luôn nỗ lực cao độ để kiếm suất đá chính và "cháy hết mình" mỗi khi được tung vào sân. Trận nào tuyển Việt Nam cũng ghi bàn và trận nào ông Miura cũng tạo ra một điều gì đó mới mẻ. Ở trận ra quân gặp Indonesia, ông cất CV9 trên ghế dự bị và trao cơ hội đá chính cho cầu thủ "mới toanh" Hải Anh. Sang hiệp hai, ông Miura mới tung Công Vinh vào sân và gần như ngay lập tức "mãnh hổ bị bỏ đói" ghi bàn tuyệt đẹp.

Niềm vui của các tuyển thủ Việt Nam sau chiến thắng trước Malaysia.


Đến trận gặp Lào, Miura để Tấn Tài chơi từ đầu thay Thành Lương và tung Văn Quyết vào sân ở hiệp hai. Kết quả là: Tấn Tài kiến tạo hai bàn thắng đầu, còn Văn Quyết thì tạo cơ hội cho Huy Hùng ấn định chiến thắng 3-0.

Ở trận quyết định ngôi đầu bảng A gặp Philippines, ông Miura lại chọn Hoàng Thịnh đá thay Tấn Tài. Và Thịnh đã ghi bàn mở tỷ số, kiến tạo cho Minh Tuấn nhân đôi cách biệt và có đường chuyền thông minh để Thành Lương vẽ đường cong hoàn hảo nâng tỷ số lên 3-0.

Mới nhất, trước Malaysia ở trận bán kết lượt đi hôm 7/12, HLV Miura tung Hồng Quân vào thay Thành Lương ở hiệp hai và chỉ hơn một phút sau khi vào sân, cầu thủ Việt kiều này đã tạo cho Văn Quyết cơ hội lập siêu phẩm ấn định chiến thắng cực kỳ quan trọng 2-1 cho tuyển Việt Nam.

Rõ ràng, những giải pháp do vị thuyền trưởng người Nhật đưa ra rất "dị" nhưng luôn luôn đúng, tạo ra những khác biệt tích cực cho tuyển Việt Nam, làm cho đối thủ không biết đường nào mà lần.

Nói là làm được

Trước trận gặp Philippines, ông Miura tuyên bố tuyển Việt Nam sẽ giành vị trí nhất bảng để tránh đụng Thái Lan ở bán kết. Trước khi đi Malaysia, nhà cầm quân người Nhật công khai khẳng định Việt Nam sẽ thắng Malaysia ngay tại "chảo lửa" Shah Alam....

Tại sân Shah Alam, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Đội chủ nhà đã hoàn toàn bị bất ngờ bởi sự táo bạo trong cách nhập cuộc và sự tự tin của đội tuyển Việt Nam. Công Vinh, Văn Quyết và Hoàng Thịnh đã cùng nhau tạo ra một tam giác tấn công đầy biến ảo...

Bị dẫn trước khá sớm, nhưng các cầu thủ Việt Nam không hề nao núng. Lối chơi nhịp nhàng tiếp tục được thể hiện, thậm chí đạt tới độ nhuần nhuyễn. Thành Lương "làm ảo thuật", Văn Quyết đi bóng và sút bóng đầy nỗ lực, còn Huy Toàn thể hiện sự cố gắng phi thường khi băng vào sút bồi tung lưới đối phương cân bằng tỷ số 1-1. Hồng Quân vào sân và sau hơn một phút đã lập công với một đường chuyền chính xác để tiền đạo mang áo số 10 phô diễn kỹ thuật trước khi ghi dấu ấn với bàn thắng đẹp như mơ.

Một trận đấu thành công nữa ghi nhận tài thao lược của "ảo thuật gia" người Nhật Bản, sự quả cảm và tinh thần đồng đội rất đáng được ngợi khen. Mỗi trận đấu là một quyết định mới được đưa ra, ông Miura đưa người hâm mộ từ bất ngờ này tới ngạc nhiên khác trong lúc đã định hình cho tuyển Việt Nam phong cách tấn công dựa trên nền tảng thể lực sung mãn, lối chơi đơn giản, ít chạm, phối hợp nhanh được các cầu thủ triển khai khá nhuần nhuyễn.

Dù kết quả của đội tuyển Việt Nam ở AFF Suzuki Cup năm nay thế nào thì người ta vẫn phải ghi nhận dấu ấn đậm nét của ông Miura, người đã tạo nên một đội tuyển quốc gia thống nhất trong đa dạng. Nếu trước đây HLV Calisto được ví như một "phù thủy" thì ông Miura hiện đang diễn "ảo thuật" tại AFF Cup.

XUÂN HỒNG