| Pha xử lý bóng cồng kềnh của Cristiano Ronaldo đã khiến đội nhà Al Nassr phải trả giá đắt. (Nguồn: Al Nassr) |
Ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn kịp trở lại trong trận thứ hai với đối thủ Al Taawoun diễn ra vào rạng sáng 19/8 (giờ Việt Nam).
Bên cạnh Ronaldo, Al Nassr còn tung ra sân nhiều tân binh sáng giá ở mùa hè này là Sadio Mane, Marcelo Brozovic, Anderson Talisca và Seko Fofana.
Thế nhưng đội chủ nhà bất ngờ để cho Al Taawoun có bàn mở tỷ số trước khi tiền đạo người Cameroon Leandre Tawamba dứt điểm bằng đầu hiểm hóc sau tình huống đá phạt góc ở phút thứ 20.
Và khi Ronaldo có một cơ hội vàng để ghi bàn gỡ hòa cho đội bóng của mình sau giờ nghỉ giải lao, anh lại xử lý bóng một cách cồng kềnh và trở thành trò cười đối với người hâm mộ theo dõi trận đấu.
Phút 63, từ đường chọc khe ở giữa sân của đồng đội, Ronaldo thoát xuống nhận bóng và trong tư thế một đối một với thủ môn, tiền đạo 38 tuổi thay vì dứt điểm lại cố gắng dẫn bóng vượt qua sự truy cản của thủ môn phía Taawoun và bị các hậu vệ đội khách kịp lui về phá bóng ngay trong chân.
Rất nhiều người hâm mộ đã chỉ trích pha xử lý của Ronaldo khiến đội nhà bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hòa 1-1.
Một người hâm mộ chia sẻ rằng: "Thực sự buồn khi thấy anh ấy xử lý bóng khó hiểu đến như vậy". "Thành thật mà nói, đấy là một pha xử lý rất buồn" - một người khác bình luận.
Sau tình huống bỏ lỡ cơ hội này, Ronaldo lại có pha dứt điểm trúng cột dọc một cách đáng tiếc và Al Nassr phải trả giá cho sai lầm khi Ahmed Bahusayn ấn định chiến thắng cho Taawoun ở những phút bù giờ, khép lại trận thua 0-2 chung cuộc của Al Nassr ở Saudi Pro League.
Al Nassr đã về nhì tại Saudi Pro League mùa giải trước và giờ đây tiếp tục đối mặt với nhiệm vụ khó khăn trong mục tiêu giành chức vô địch năm nay.