Nhỏ Bình thường Lớn

Australia Mở rộng 2014: Hoa khôi lập kỳ tích

Tại vòng 4 giải quần vợt Australia Mở rộng 2014, người đẹp Serbia Ana Ivanovic đã có một trận đấu “để đời” khi ngược dòng đánh bại tay vợt cơ bắp người Mỹ Serena Williams với tỷ số 4-6, 6-3 và 6-3. Các tay vợt hạt giống hàng đầu của giải hẳn sẽ thầm cảm ơn Ana bởi cô đã loại bỏ vật cản lớn nhất để cánh cửa vô địch rộng mở với nhiều người.
Vẻ đẹp quyến rũ của Ana đã làm nhiều đấng mày râu chết mê chết mệt...

Cuộc chạm trán giữa hạt giống số 1 Serena Williams và hạt giống số 14 Ana Ivanovic được ví như một cuộc đấu giữa lực sỹ với hoa khôi, và ít ai nghĩ rằng một Serena bất khả chiến bại và đang có phong độ cực cao lại có thể gục ngã trước Ana, người đã toàn thua cả 4 cuộc đối đầu trong quá khứ.

Trong làng quần vợt nữ, Ana Ivanovic là tay vợt tài năng. Cô từng vô địch giải Pháp Mở rộng và lên ngôi số 1 thế giới vào mùa Hè năm 2008. Về sắc đẹp, Ana cũng thuộc hàng sắc nước hương trời. Theo khảo sát của một tờ báo Mỹ mới đây với câu hỏi: Độc giả muốn đi ăn tối với tay vợt nữ nào nhất thì Ana được 42% người lựa chọn, trong khi nữ hoàng Sharapova chỉ được 33% phiếu bầu. Vẻ đẹp quyến rũ của Ana đã làm nhiều đấng mày râu chết mê chết mệt, nhưng cũng chính sắc đẹp ấy khiến sự nghiệp của ngôi sao quần vợt nữ 26 tuổi người Serbia này bị ảnh hưởng nhiều bởi những câu chuyện tình trắc trở.

Hoa khôi Ana Ivanova quật ngã “lực sỹ” Serena Williams



Vậy ai đã từng sở hữu trái tim của hoa khôi quần vợt này?

Đầu tiên phải kể đến Novak Djokovic, bạn trai được đồn đoán trong một thời gian dài của Ana Ivanovic. Ana và Nole từng là những người bạn đồng niên sống tại Belgrad. Kể từ khi bắt đầu chơi quần vợt, hai cô cậu thường xuyên tập luyện cùng nhau và thi đấu các giải lớn nhỏ. Tin đồn về mối tình giữa Nole và Ana chỉ được chấm dứt khi Nole công khai mối quan hệ với cô bạn khả ái Jelena Ristic.

Mối tình công khai đầu tiên của Ivanovic là với tay vợt Fernando Verdasco. Chàng và nàng bắt đầu hẹn hò từ sau giải Bắc Kinh Mở rộng năm 2008. Mối tình này diễn ra khá êm đẹp trong những tháng cuối năm đó, nhưng đến đầu năm 2009 thì Verdasco bắt đầu lạnh nhạt với Ivanovic và chia tay một cách âm thầm với lý do để tập trung cho sự nghiệp.

Sau khi chia tay Verdasco, Ana đã tìm được bạn trai mới là tay golf người Australia Adam Scott. Adam ngỏ lời làm quen Ana tại một buổi giao lưu nhân dịp một sự kiện từ thiện. Cả hai chính thức yêu nhau từ năm 2009 và trong quãng thời gian khá dài sau đó, ít ai nhớ được đã có bao nhiêu lần họ chia tay rồi tái hợp. Phải đến đầu năm 2013, câu chuyện tình của hai ngôi sao thể thao này mới kết thúc trong cảnh đường ai nấy đi.

Sau đó, nhờ “ông mai mối” Novak Djokovic, tháng 2/2013, Ana bắt đầu đi lại với một doanh nhân sống tại Công quốc Monaco Mark Stillitano, người cũng chơi tennis và golf nhưng chưa bao giờ có ý định trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Theo tiết lộ, Stillitano có cổ phần trong tập đoàn Bombardier chuyên sản xuất máy bay, du thuyền và xe lửa. Tuy nhiên, câu chuyện tình này không kéo dài được lâu và tay vợt Serbia đã chủ động nói lời chia tay với lý do Mark có quá ít thời gian dành cho cô.

Người sở hữu trái tim của Ana gần đây nhất là ngôi sao bóng rổ Ivan Paunic. Hai người bắt đầu hẹn hò từ giữa năm 2013 và công khai mối quan hệ trước giới truyền thông vào cuối năm. Tuy nhiên, chỉ một tuần sau đó, Paunic phải cay đắng thừa nhận rằng anh và Ana đã chia tay nhau. Nguyên nhân được đưa ra là do áp lực của giới truyền thông.

Qua những câu chuyện kể trên, có thể thấy Ana Ivanovic là người kém may mắn. Cũng như trong thể thao, trong đường tình duyên cũng cần có may mắn. Hy vọng Ana sẽ có một năm 2014 may mắn và sớm tìm được nửa còn lại thật sự ưng ý của mình. Và biết đâu, điều đó sẽ đến sau sự khởi đầu mùa giải khá thành công của cô ở Australia Mở rộng năm nay?

XUÂN HỒNG