Nhỏ Bình thường Lớn

Beckham - Dù thua trận vẫn tự hào

Nhìn lại trận đấu vừa diễn ra đêm qua với đội tuyển Pháp, dù mang danh nằm trong đội hình “bại trận” nhưng David Beckham vẫn tự hào về bản thân mình.

Beckham thừa nhận rằng chính anh cũng thấy ngạc nhiên về phong độ của mình trong trận đấu diễn ra đêm qua. "Tôi rất tự hào, tôi thấy mình khá sung sức, đó là điều quan trọng nhất. Tôi cảm thấy mọi thứ dường như mới mẻ hơn. Mọi chuyện thậm chí diễn ra còn tốt hơn tôi tưởng".

 

Lần thứ 100 khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển quốc gia, dù đội tuyển Anh ngậm ngùi bại trận trước đội quân "gà trống" nhưng anh vẫn cảm thấy rất tự hào, đặc biệt là tự hào với vợ và những đứa con của mình."Khi tôi bắt đầu thi đấu cho đội tuyển Anh, tôi chưa bao giờ mơ được thi đấu trận thứ 100 cho đội tuyển, nhưng giấc mơ ấy đã thành sự thực. Thật tự hào khi được chơi trận thứ 100 trước sự chứng kiến của gia đình tôi."

 

Beckham đã bị thay ra khỏi sân ở phút thứ 63, khi đội tuyển Anh vẫn đang bị dẫn với tỷ số 1-0. Cappello đã đưa ra lời giải thích: "Tôi thay cậu ấy vì tôi muốn xem những cầu thủ khác thi đấu ra sao". Tuy vậy, ông thầy khó tính này cũng biểu lộ sự hài lòng của mình đối với cậu học trò: "Tôi thấy cậu ấy thi đấu rất tốt, thể lực dẻo dai và hoàn toàn có thể chơi tới hết trận".

Beckham đồng thời cũng bảy tỏ nguyện vọng tiếp tục được thi đấu thêm nhiều trận nữa cho đội quân "Tam sư".

Theo TGTD