![]() |
| Thất bại 1-2 trước U23 Malaysia khiến U23 Việt Nam chính thức bị loại khỏi SEA Games 27 ngay từ vòng bảng. |
Luôn đặt mục tiêu vô căn cứ
Sau 13 năm khoác lên mình chiếc áo chuyên nghiệp, bóng đá Việt hiện đang đi xuống thê thảm. Giải vô địch AFF Suzuki Cup năm 2012, đội tuyển quốc gia Việt Nam thua đội hình 2 của Thái Lan, hòa chật vật tuyển trẻ Myanmar, gục ngã trước Philippines, giành vỏn vẹn 1 điểm và bị loại ngay từ vòng bảng.
SEA Games năm 2013, dù U23 được đầu tư lớn và có quá trình chuẩn bị rất kỹ lưỡng nhưng cũng chỉ thắng được đội “lót đường” Lào và đội bóng đến từ quốc gia không có giải quốc nội Brunei và cũng về nước sau khi vòng bảng kết thúc.
Tại vòng loại châu Á 2014, đội tuyển quốc gia đã thua tan tác cả 5 trận, trong đó có những đội được coi là “chiếu dưới”.
Vậy mà, gần như mặc định, cứ mỗi lần dự giải vô địch Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) hay SEA Games, hai đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 đều được “chỉ thị” phải giành chức vô địch hoặc chí ít nhất vào tới trận chung kết, bất chấp việc chẳng ai biết các đối thủ tiến bộ đến đâu và chuẩn bị như nhế nào trước khi các giải đấu diễn ra. Kết quả là chúng ta đều nhận những thất bại thảm hại ở hai giải đấu quan trong nhất ở khu vực.
Thêm ban bệ và “đốt” tiền thuê chuyên gia
Một trong những việc được cho là sáng kiến của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) ở mùa giải 2013 là lập ra Ban tư vấn đạo đức. Đây là quyết định gây bất ngờ với nhiều người. Bởi, người ta có thể tư vấn về luật, về kỹ - chiến thuật, về chuyên môn, nhưng ít ai nói đến tư vấn đạo đức. Khi VFF và VPF phải dựa dẫm vào một nhóm “chuyên gia” ngoài những bộ máy vốn đã cồng kềnh của mình để tư vấn về đạo đức có nghĩa là họ không còn tự tin trong quá trình xử lý khi gặp phải những vấn đề liên quan. Thành lập Ban tư vấn đạo đức cũng có nghĩa là họ đá quả bóng trách nhiệm cho những người nằm ngoài hệ thống bóng đá.
Cũng năm ngoái, VPF lại có thêm một phát kiến nữa, đó là mời ông Tanabe, chuyên gia người Nhật Bản sang để giúp điều hành giải V-League 2013. Với những tuyên bố đầy hứa hẹn như kéo khán giả trở lại sân, tìm thêm nguồn tài trợ để V-League có thể tự nuôi sống mình, vị chuyên gia này đã làm “mát lòng mát dạ” các quan chức của VFF và VPF.
Thế nhưng, những gì ông chuyên gia người Nhật đóng góp chỉ là những buổi dự khán và quay video các trận V-League, ngồi dự các cuộc họp của VFF và VPF cùng cô phiên dịch và ghi chép rất chi tiết để rồi sau 4 tháng rầm rộ tới Việt Nam, ông đã phải lặng lẽ về nước… để chữa bệnh (theo quan chức VPF là bệnh rất nặng!).
Trong khi bài học Tanabe vẫn còn nóng hổi, thì năm nay, VPF lại hào hứng thuê tiếp một chuyên gia Nhật Bản khác - ông Tanaka Koji để làm Trưởng giải V-League 2014. Thật khó hiểu, trong lúc eo hẹp về kinh phí hoạt động, thì các cơ quan quản lý lại vung tiền vào những việc chẳng mang lại hiệu quả gì. Với tính chất phức tạp của giải đấu, sự chồng chéo trong bộ máy quản lý bóng đá, những trọng tài, đội bóng, ông bầu có những “tính cách” khác nhau thì chuyên gia “giời” cũng chẳng làm được gì.
Muốn gặt mà không muốn gieo
Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam tự hào là đơn vị đầu tiên và duy nhất được Chính phủ và VFF đầu tư với số vốn gần 140 tỷ đồng. Trung tâm này ra đời cùng một thời điểm với Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG. Thế nhưng, khi mà lứa cầu thủ đầu tiên của bầu Đức đại diện cho Việt Nam thi đấu rất thành công tại giải U17 quốc tế Nhật Bản, giành vị trí á quân giải vô địch U19 Đông Nam Á và toàn thắng tất cả các trận vòng loại U19 châu Á để giành vé vào Vòng chung kết 2014, thì theo bật mí của ông Lê Hùng Dũng, Trung tâm đào tạo trẻ của VFF “sau 6 năm tồn tại mới chỉ làm tốt việc… cho thuê sân bãi”!
Thất bại cay đắng của U23 tại SEA Games 27 vừa qua là hệ quả tất yếu của chính sách đào tạo trẻ sai lệch của VFF. Do công tác đào tạo trẻ bị bỏ rơi, các giải bóng đá quốc nội chỉ là sân chơi của quanh đi quẩn lại những nội binh đã thành danh và những ngoại binh. Và thành phần của đội tuyển U23 Việt Nam vừa qua cũng chủ yếu gồm những cầu thủ dự bị của các đội tham dự V-League và giải hạng nhất.
Trong tình cảnh đó, VFF đã phải bấu víu vào thành công của U19 thời gian qua để làm bình phong nhằm giảm bớt sức ép từ dư luận. Tiếc thay, họ đã quên mất một điều rằng lứa U19 này không phải do các câu lạc bộ đào tạo ra mà là sản phẩm của riêng Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG.
Sau màn trình diễn đầy ấn tượng của lứa cầu thủ U19, rất cần sự chung tay của VFF trong kế hoạch tập huấn ở nước ngoài để chuẩn bị cho Vòng chung kết U19 châu Á, nhưng kế hoạch của VFF đến giờ vẫn chỉ nằm trên giấy, với lý do tập huấn nước ngoài là việc cần được cân nhắc kỹ, phải có nhiều điều kiện như tài chính, địa điểm tập huấn…
Rõ ràng, cơ quan quản lý cao nhất của bóng đá Việt Nam luôn đi sau về ý tưởng và hành động.
Xuân Hồng
