Xứ Tàu có chuyện Tam quốc với một thời kỳ biến loạn và những cuộc chiến tranh giành quyền lực của ba nước Ngụy, Ngô, Thục. Xứ Tây cũng có câu chuyện Tam quốc kéo dài với đầy đủ những xúc cảm của “cuộc chiến quyền lực” giữa Premiership, La Liga và Serie A!Vòng đấu bảng Champions League chưa kịp kết thúc, châu Âu đã cảm nhận được sức nóng từ cuộc giao tranh khốc liệt của 3 thế lực tuyệt đối đã thống trị châu Âu nhiều năm qua. Khi Ajax, Benfica, Hamburg, Marseille... đã trở thành dĩ vãng, khi Bundesliga, Ligue 1, Erepisie (Hà Lan)... tự loại mình khỏi cuộc chơi lớn với sự bảo thủ và ì ạch.
Châu Âu tự nhiên nằm trong quyền thâu tóm của những “đại gia” tiền nhiều và chịu chơi đến từ Tây Ban Nha, Anh, Italia. Nhiều năm qua, câu chuyện vẫn chỉ xoay quanh “bộ ba nguyên tử” này và họ chỉ bớt chút ít cho phần còn lại như một sự thương xót cho một châu Âu ngày càng bị thu hẹp.
Suốt 5 mùa giải gần đây, Chelsea mới 1 lần chịu đứng thứ 2 ở vòng bảng với dấu ấn là cái bắt tay đầy tình bằng hữu với Liverpool ở mùa giải 05/06. Vì thế, việc xếp sau AS Roma là một điều chẳng hãnh diện cho lắm, nhất là khi họ từng thua tan nát tại Italia, từng bị Cluj, Bordeaux cầm hòa và chỉ chính thức vào vòng 1/8 sau thắng lợi trầy trật trước Cluj tại Stamford Bridge.
Nhưng với Chelsea, đó chẳng phải là ghê gớm bởi điều quan trọng nhất vẫn ở trước mắt họ, và nó cũng chẳng làm Premiership sứt mẻ sau vòng bảng. Mùa giải thứ 3 liên tiếp và là mùa thứ 4 trong 5 năm gần đây, Premiership bảo toàn lực lượng ở vòng 1/8, một kỳ tích chưa từng có tại Champions League.
Tuy nhiên, sự thống trị của người Anh đã không còn ở thế độc tôn, họ đã có một đối trọng thực sự khi lần đầu tiên sau 6 mùa giải mới có 1 giải đấu có 4 đại diện ở vòng 1/8 (trừ Premiership). Không quá ấn tượng, nhưng Italia vẫn có thể ngạo mạn khi mùa thứ 5 liên tiếp có 3 đội “tiếp chiêu” các đối thủ từ Tây Ban Nha, Anh.
Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử Champions League, “Tam quốc” Tây Ban Nha, Anh và Italia có tới 11 đại diện trong tổng số 16 CLB ở vòng 1/8, một con số khủng khiếp và đáng nể đến mức có thể gọi Champions League chính là sân khấu cho màn giao tranh của “trò chơi Tam quốc”. Họ chỉ để lại cho BĐN 2 suất; Đức, Pháp, Hy Lạp mỗi nước 1 đại diện.
Dù sau vòng 1/8 phần còn lại sẽ hoàn toàn biến mất, nhưng ngay sau vòng bảng sẽ là một trận chiến không khoan nhượng giữa bộ ba Tam quốc với những màn triệt hạ của những đối thủ siêu hạng như Chelsea - Barca, Inter - Liverpool, MU - Real...
Theo Bóng Đá