| Không gian chợ hoa Tết ở thành phố Huế. (Nguồn: VGP) |
Không chỉ là nơi mua bán, chợ hoa còn là không gian văn hóa lưu giữ ký ức và nếp sinh hoạt truyền thống.
Từ sáng sớm, những chuyến xe chở cúc vàng, đào phai, phong lan, vạn thọ… nối nhau về phố, tạo nên bức tranh xuân rộn ràng. Người bán chăm chút từng chậu hoa, gửi gắm hy vọng vào một mùa buôn bán thuận lợi, còn người mua thong thả dạo bước, tận hưởng không khí Tết đang đến gần.
Chợ hoa Huế mang nhịp sống nhẹ nhàng, chừng mực. Những cuộc trò chuyện giữa người bán và người mua không chỉ xoay quanh giá cả, mà còn là câu chuyện mùa vụ, gia đình, năm cũ. Hoa vì thế không đơn thuần là hàng hóa, mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng.
| Hoa cúc vàng tượng trưng cho ước mong đủ đầy, ấm áp. (Nguồn: VGP) |
Trong các loài hoa, cúc vàng vẫn giữ vị trí đặc biệt.
Đôi chậu cúc trước hiên nhà là hình ảnh quen thuộc mỗi dịp Tết, tượng trưng cho ước mong đủ đầy, ấm áp. Dù thị trường ngày càng đa dạng với nhiều giống hoa mới, người Huế vẫn dành sự trân trọng cho những loài hoa truyền thống như một cách gìn giữ bản sắc.
Năm nay, ảnh hưởng thiên tai khiến nguồn hoa khan hiếm, nhiều nhà vườn thiệt hại nặng. Tuy vậy, người trồng hoa vẫn kiên trì chăm sóc những chậu cây còn lại, mong hoa nở đúng dịp. Sự sẻ chia của người mua, khi những chậu hoa nhanh chóng được lựa chọn, càng làm ấm lòng những ngày giáp Tết.
Những chậu hoa theo chân người dân về từng mái nhà, và khi sắc hoa được đặt trước hiên, Tết dường như đã thật sự chạm ngõ.