Nhỏ Bình thường Lớn

Chở yêu thương về vùng cao An Lạc

Trung tuần tháng Chín, hòa chung nhịp đập hàng triệu trái tim cả nước hướng về vùng bão lũ, những chuyến xe chở yêu thương của Chi đoàn Báo Thế giới và Việt Nam lăn bánh tới trường Tiểu học An Lạc, xã An Lạc, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.
Các em vui mừng khi nhận quà. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Các em vui mừng khi nhận quà. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Dù đã tham gia nhiều chuyến thiện nguyện, nhưng đây lại là lần đầu tiên Chi đoàn Báo Thế giới và Việt Nam phối hợp cùng đơn vị khác đứng ra tổ chức chương trình.

Không khỏi có những băn khoăn, lo lắng, song với tâm niệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sẵn sàng chia sẻ khó khăn của tuổi trẻ, chúng tôi quyết tâm lên đường!

Quà Trung thu muộn

5h30 sáng ngày 20/9, nhóm thiện nguyện tất bật sắp xếp những món quà Trung thu muộn, gom góp được từ các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân gửi gắm từ miền xuôi lên miền ngược. Sau khoảng bốn giờ đồng hồ, qua nhiều đoạn đường khúc khuỷu, uốn lượn và vẫn đang “bị thương” vì cơn bão số ba, chúng tôi đã có mặt tại trường.

Tiểu học An Lạc thuộc xã An Lạc - xã đặc biệt khó khăn của huyện vùng cao Sơn Động, cách trung tâm huyện 15 km về phía Đông. Điều kiện tự nhiên của xã chủ yếu là đồi núi, giao thông đi lại tương đối khó khăn. Kinh tế - xã hội của địa phương còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm trên 60%.

Hiệu trưởng trường, cô giáo Vi Thị Thủy cho biết, trường có 296 học sinh nhưng 80% thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, có những gia đình phải sống bằng trợ cấp của xã hội. Sau bão số ba, trường bị sập mái vòm, đổ cây, gẫy, bay nhiều biểu bảng, khẩu hiệu, nước ngập cục bộ, khiến việc đi lại, học hành của các em học sinh gặp rất nhiều trở ngại. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân tại địa phương trồng rừng keo bị gãy đổ, thiệt hại kinh tế nghiêm trọng.

Cô kể, may mắn hơn những vùng cao khác, giáo viên trong trường không phải đến từng nhà để vận động học sinh đi học, cơ sở vật chất của trường cơ bản đáp ứng được yêu cầu dạy và học. Nhưng với địa hình đồi núi, giao thông phức tạp, phải qua nhiều sông, suối, đường đi học của các em còn khá gian nan, vất vả.

“Bão số ba ập đến khiến hành trình đi tìm con chữ của các em trong trường càng thêm khó khăn. Tuy nhiên, quan trọng là các em vẫn đi học không vắng em nào. Thiếu thốn thì khắc phục dần”, cô Thủy chia sẻ.

Chi đoàn Báo Thế giới và Việt Nam trao quà cho các em. (Ảnh: Phương Lan)
Chi đoàn Báo Thế giới và Việt Nam trao quà cho các em. (Ảnh: Phương Lan)

Trường Tiểu học An Lạc có một điểm chính và hai điểm trường lẻ cách xa điểm chính từ 5-12 km. Để đến hai điểm trường lẻ, xe ô tô của đoàn phải qua nhiều con đường dốc nhỏ hẹp, quanh co sát bên sườn núi. Có những lúc, máy điện thoại đang quay phim của chúng tôi rung lên bần bật vì đường xóc… Nhưng rồi, khi bắt gặp sự hân hoan chào đón và ánh mắt chờ đợi của các em nhỏ, cả đoàn như được “bơm” thêm năng lượng.

12h trưa, chúng tôi mới đến điểm trường thứ ba. Phụ huynh và các em học sinh vẫn đang chờ đợi. Cô Trần Thị Huấn, tổng phụ trách của trường tâm sự: “Được nhận quà, không chỉ các con rất vui mà cả thầy cô cũng mất ngủ vì hạnh phúc. Có những phụ huynh đã chờ ở trường từ sáng”.

Đoàn đã trao 25 chiếc xe đạp do Công ty TNHH MTV đầu tư thương mại Hanuel Vina tài trợ; 302 đèn học sinh (trong đó, có 50 đèn do Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông tài trợ); 300 cặp học sinh; 300 bộ đồ dùng học tập; 50 chăn ấm; 300 bộ quần áo thể dục học sinh do Công ty TNHH Dệt may Lan Chi hỗ trợ. Đoàn tặng nhiều vật dụng thiết yếu hỗ trợ các gia đình khó khăn tại địa phương như: quần áo, chăn màn, khăn mặt, bàn chải đánh răng, sách vở và đồ chơi…

Bày tỏ xúc động, cô Vi Thị Thủy nói rằng, thầy và trò trường Tiểu học An Lạc rất vui khi được đón nhận những phần quà ý nghĩa và thiết thực của các cá nhân, tổ chức, đoàn thể. Đây chắc chắn sẽ là động lực, niềm cổ vũ, động viên, khích lệ to lớn cho thầy và trò nhà trường để tiếp tục vượt khó vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2024-2025.

Ở trong không gian đó, hoàn cảnh đó, chúng tôi hiểu rằng, niềm vui và hạnh phúc mà các cô nói tới ở đây không chỉ là vật chất mà còn là những yêu thương, sự quan tâm ấm áp của đoàn thiện nguyện.

Đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc tài trợ 25 chiếc xe đạp cho trường Tiểu học An Lạc. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc tài trợ 25 chiếc xe đạp cho trường Tiểu học An Lạc. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Chiếc xe “chở ước mơ”

Gia cảnh của 25 em học sinh nhận được xe đạp đều nghèo khó. Chiếc xe đạp là món quà vật chất và tinh thần vô cùng to lớn để níu giữ các em với trường với lớp, chở ước mơ và để các em thấy mình không đơn độc trong hành trình đi tìm con chữ.

Hai em sinh đôi Vi Thị Hiền, Vi Thị Hòa, học sinh lớp 4 là hai trong những trường hợp như thế. Hai em không có bố, mẹ bị câm điếc bẩm sinh. Theo chân cô Hiệu trưởng đến thăm nhà hai em, chúng tôi thực sự nghẹn ngào. Những đồ dùng ít ỏi của gia đình hai em gần như là do nhà trường gom góp được...

“Đó là chiếc bàn cũ của trường mang đến để các em làm góc học tập hay chiếc tủ quần áo, chăn chiếu được các nhà hảo tâm tặng. Cứ vào đầu năm học, thầy trò nhà trường lại phát động chương trình ‘tương thân tương ái, lá rách ít đùm lá rác nhiều’ để mua vật phẩm hỗ trợ hai em hàng tháng như: Mì tôm, dầu ăn, nước mắm, quần áo, dày dép…. Đồng thời, thường xuyên kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ, hỗ trợ hai em. Đầu năm học vừa qua, nhờ sự yêu thương của các nhà hảo tâm, gia đình đã có thêm một chiếc bếp ga và bộ nồi mới để Hiền và Hòa nấu ăn đỡ vất vả hơn”, Hiệu trưởng trường Tiểu học An Lạc ngậm ngùi.

Trong ngôi nhà nhỏ, ít ánh sáng, không có mấy đồ đạc, hai em nhỏ bày tỏ niềm vui mừng: “Từ nay, có xe để đi học, chúng em vơi bớt những khó khăn trên đường đến trường và bớt gánh nặng cho mẹ”.

Trường hợp của em Nông Thị Thanh Hằng, lớp 2, mồ côi bố, mẹ ốm yếu nuôi ba chị em ăn học. Em chia sẻ: “Khi biết tin mình sẽ nhận được đèn học, cặp sách cùng bộ đồ dùng học tập mới, em vô cùng hồi hộp và xúc động. Gia đình em rất nghèo, với món quà này, mẹ em đỡ thêm một khoản lo đầu năm học mới”. Hằng nói, em muốn học thật giỏi, lớn thật nhanh để có thể phụ giúp mẹ và chăm sóc các em.

Có thực tế đến vùng bão lũ mới thấy, công cuộc tái thiết sau cơn bão số ba của các em học sinh trường Tiểu học An Lạc còn dài. Nhưng tình thương, lòng chân thành và nhân hậu sẽ là nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh để các em tiến bước trên chặng đường sắp tới.

Chiều muộn, trở về Thủ đô, các thành viên trong đoàn thiện nguyện hân hoan bởi đã hoàn thành hành trình chở yêu thương đến tận tay các em nhỏ. Mỗi món quà đều gói ghém sự sẻ chia của cả “những người ở lại”.

Trong tôi khi ấy cứ vấn vương câu hát trong bài Nấu ăn cho em của Đen Vâu: “Lên trên này thấy các em, anh mới thấy mình quá may mắn” và “Vì cho đi những nụ cười, những muộn phiền sẽ trôi rất xa/ Cho đi niềm hạnh phúc sẽ nhận về gấp đôi gấp ba”…

Bộ Ngoại giao và cộng đồng người Việt ở nước ngoài trao gần 19,3 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3

Bộ Ngoại giao và cộng đồng người Việt ở nước ngoài trao gần 19,3 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3

Chiều 20/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu ...

Chi đoàn Báo Thế giới và Việt Nam lan tỏa yêu thương tới điểm trường vùng cao sau bão lũ

Chi đoàn Báo Thế giới và Việt Nam lan tỏa yêu thương tới điểm trường vùng cao sau bão lũ

Ngày 20/9, Chi đoàn Báo Thế giới và Việt Nam cùng lãnh đạo Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại Hanuel Vina đã đến ...

Cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

Cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

Ngày 20/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia đã tiếp nhận tượng trưng số tiền 17.095 Euro do cộng đồng người Việt Nam tại ...

Cộng đồng người Việt tại Canada ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão Yagi

Cộng đồng người Việt tại Canada ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão Yagi

Vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Ottawa đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9 và phát động ...

Người Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc phát huy và lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào trong khắc phục hậu quả bão Yagi

Người Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc phát huy và lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào trong khắc phục hậu quả bão Yagi

Ngày 11/9, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc tổ chức Lễ phát động quyên góp hỗ trợ người dân các ...