Nhỏ Bình thường Lớn

Chuyện bên lề chuyến thăm Mỹ Latin của Giáo hoàng Francis

Trong cuộc trả lời phỏng vấn khá hài hước trên chuyến bay trở về Vatican từ Paraguay, sau chuyến công du Mỹ Latin 8 ngày, Giáo hoàng Francis đã chia sẻ từ chuyện không nhai lá coca cho đến câu chuyện món quà có ý nghĩa “cộng sản”…
Giáo hoàng Francis (Nguồn: AP)

Khi một nhà báo hỏi bí quyết giữ được năng lượng cơ thể của ông là gì suốt chuyến thăm Nam Mỹ vừa rồi, Đức Giáo hoàng cho biết, "trợ thủ" của ông là một loại trà truyền thống của đất nước quê hương Argentina, đã giúp ông có thêm sức lực. Ông nói thêm: "Có phải bạn muốn hỏi loại thuốc mà tôi chọn là gì đúng không? Đó là một trợ thủ. Nhưng tôi khẳng định chưa từng thử (lá) coca”.

Theo giới chức Bolivia, trước chuyến thăm gần đây đến nước này, Giáo hoàng đã yêu cầu được nhai lá coca để giúp ông đối phó với ảnh hưởng của sự chênh lệch độ cao tại La Paz. Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng, từng phải cắt một bên phổi khi còn trẻ, đã không nhai lá coca vì ông chỉ lưu lại La Paz, vùng đất nằm ở độ cao 3.650m trên mực nước biển, trong vòng có 4 giờ đồng hồ.

Nhai lá coca là truyền thống đã có hàng thế kỷ nay tại Bolivia. Ảnh: BBC

Lá coca, nguyên liệu thô có trong cocain, được sử dụng một cách hợp pháp cho mục đích y tế và tôn giáo ở Bolivia. Lá này được được nhai hoặc ủ trong trà như một chất kích thích nhẹ, giúp giảm bớt sự nôn nao gây ra do chênh lệch về độ cao. Nhai lá coca là một truyền thống đã có hàng trăm năm tuổi ở vùng Andes. Tổng thống cánh tả của Bolivia, ông Evo Morales, cũng từng bắt đầu sự nghiệp chính trị của ông với tư cách là nhà lãnh đạo ngành sản xuất lá coca truyền thống.

Đức Giáo hoàng trở lại Rome vào sáng 13/7, sau chuyến đi 8 ngày tới Ecuador, Bolivia và Paraguay – ba trong số những quốc gia nghèo nhất châu Mỹ Latin. Các bài phát biểu của ông trong chuyến thăm đã đề cập đến việc giải quyết bất bình đẳng, đói nghèo và quyền lợi của những người bản địa.

Chuyến thăm của Giáo hoàng đến Bolivia được chú ý khi Tổng thống Morales tặng Giáo hoàng một cây thánh giá được khắc hình một chiếc búa và một chiếc liềm. Có thể dễ dàng nhận thấy, Giáo hoàng đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nó và có tin đồn cây thánh giá đã bị bỏ lại ở Bolivia vì đây có vẻ là món quà có ý nghĩa “cộng sản”. Tuy nhiên, Giáo hoàng Francis vừa xác nhận, ông đã mang món quà đó về Vatican.

Cây thánh giá được đúc dựa trên một thiết kế của Luis Espinal, vị linh mục dòng Tên bị ám sát vào năm 1980, dưới tay của lực lượng du kích cánh hữu.

"Đó thực sự là một bất ngờ. Tôi đã không biết rằng, Cha Espinal còn là nhà thơ và nhà điêu khắc. Ông ấy đã bị giết chết vào năm 1980, thời kỳ mà Thuyết Giải phóng (của Nhà thờ Công giáo) được nhiều nhóm theo đuổi và một trong các nhóm đó chấp nhận quan điểm của chủ nghĩa Mác”, Giáo hoàng nói.

N.K (theo BBC)