Nhỏ Bình thường Lớn

Chuyện cổ tích của bóng đá Việt Nam

Những người yêu trái bóng đang thực sự sống trong hạnh phúc. Dường như chức vô địch V-League của Sông Lam Nghệ An sau 10 năm chờ đợi không khiến người ta bất ngờ và ngất ngây bằng thành công ngoài sức tưởng tượng của đội bóng thuộc đồng bằng sông Cửu Long.

Trong tuần này, UBND tỉnh Kiên Giang làm lễ mừng công đội bóng Kienlongbank Kiên Giang lên hạng V-League. Được biết, tại buổi lễ, UBND tỉnh Kiên Giang trao cho đội bóng 1 tỷ đồng tiền thưởng lên hạng.

Trong khi đó, nhà tài trợ đội bóng là Ngân hàng Kiên Long cũng công bố mức thưởng cho thành tích lên hạng của đội bóng là 500 triệu đồng. Trước đó, Kienlongbank đã thưởng 600 triệu đồng cho đội bóng với thành tích thắng TDC Bình Dương 3-1 ở trận đấu cuối Giải hạng nhất.

Kiên Giang là một câu lạc bộ bóng đá của Việt Nam được thành lập vào năm 1998. Mùa giải 2011 thi đấu tại Giải vô địch bóng đá hạng nhất Việt Nam. Bóng đá Kiên Giang nổi lên trong những năm 1990 nhưng do tính phong trào nên bóng đá tỉnh đã đi xuống. Năm 1998 đội bắt đầu thi đấu hạng phong trào. Năm 2004, chính thức thi đấu ở giải hạng ba toàn quốc.

Ở mùa giải 2011, với sự đầu tư của ngân hàng Kiên Long, cùng với sự dẫn dắt xuất sắc của HLV Lại Hồng Vân, đội bóng đã chính thức giành quyền chơi tại V-League mùa giải tới.

Kienlongbank Kiên Giang lên hạng V-League thực sự là một điều gì đó thật thần kỳ, như một câu chuyện cổ tích. Đó là điều quyết tâm chinh phục nằm trong tư tưởng không những của thầy trò HLV Lai Hồng Vân mà còn là tâm huyết của lãnh đạo đội bóng, lãnh đạo UBND tỉnh và nhân dân Kiên Giang.

Bóng đá Việt Nam đang trong vòng xoáy của kim tiền. Vậy nên thành công của Kienlongbank Kiên Giang thật sự là một làn gió mát lành thổi vào V.League. Trước trận cuối cùng với TDC Bình Dương, HLV Vân đã nói "Đội bóng không những đá vì tiền thưởng mà còn vì bà con Kiên Giang nữa".

Nhắc đến Kiên Giang, thường người ta chỉ biết đến là một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, với biển đảo Phú Quốc đẹp thu hút khách du lịch. Nhắc đến thể thao Kiên Giang, người hâm mộ có thể biết đến môn cờ vua với sự nổi tiếng của đại kiện tướng quốc tế trẻ tuổi Nguyễn Ngọc Trường Sơn. Còn bóng đá, người hâm mộ có lẽ còn quá lạ lẫm với đội bóng tỉnh này.

Đầu mùa giải 2011, là tân binh ở giải hạng Nhất, dù có ngân hàng Kienlongbank tài trợ nhưng lực lượng của Kiên Giang khi bước vào giải vẫn trông cậy vào các ngoại binh. Đội không dám mơ đến có mặt trong top 5 nói chi là chiếc vé thăng hạng V-League.

Kiên Giang bất ngờ thi đấu thăng hoa làm nức lòng khán giả nhà sau mỗi trận. Sau 26 vòng đấu, đội bóng của HLV Lại Hồng Vân chỉ thua có 3 trận, trong khi thắng 12 và hòa 11, được 47 điểm và đoạt chiếc vé thăng hạng V-League cùng với nhà vô địch Sài Gòn Xuân Thành.

Kienlongbank Kiên Giang của HLV Lai Hồng Vân mang trên mình hình bóng của chú "ngựa ô" QK4 3 năm về trước. Và mùa này, Kienlongbank Kiên Giang đã viết thêm một câu chuyện cổ tích ở thời hiện đại vào lịch sử bóng đá Việt Nam.

Người hâm mộ Kiên Giang đang hãnh diện với đội bóng chưa tên tuổi của tỉnh nhà. Mặc dù niềm vui của người yêu bóng đá miền Tây Nam Bộ vẫn chưa trọn vẹn khi vẫn chỉ có hai đội bóng khu vực góp mặt ở V-League. Năm 2006 tưởng chừng miền đồng bằng sông Cửu Long đã có 3 đại diện nhưng khi Đồng Tháp trở lại V-League thì Tiền Giang lại rớt hạng sau một năm góp mặt. Còn năm nay, Kiên Giang lên chơi bóng đá đỉnh cao Việt Nam thì Đồng Tâm Long An lại trở lại hạng Nhất.

Vậy nhưng, với những gì mà đội bóng Kienlongbank Kiên Giang đạt được đã là niềm cổ vũ rất lớn lao của biết bao con người vùng Cửu Long Giang. Thành tích ngoài mong đợi của đội bóng Kiên Giang đã khiến người hâm mộ khắp cả nước phải cảm thấy vui mừng cho họ. Những người yêu trái bóng ở Kiên Giang đang phấn chấn, họ đang háo hức chờ đợi những màn trình diễn của đội nhà ở V-League mùa bóng tới.

Bạch Ngọc