Nhỏ Bình thường Lớn

Chuyện lạ về Mèo

Là loài vật quen thuộc, mèo được nuôi khắp nơi trên thế giới và có ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống của cả con người lẫn nhiều loài động vật khác. Xung quanh mèo cũng từng xảy ra những chuyện bất ngờ, dị biệt và kỳ thú.


MÈO CHƠI PIANO

Mèo cái Nora hiện 6 tuổi được cô chủ là giáo viên dạy nhạc Betsy Alexander khám phá ra tài năng chơi đàn piano đặc biệt từ khi nó mới 1 tuổi. Nora gõ, ấn, lướt chân trên các phím đàn và tạo nên những giai điệu riêng. Nora sống cùng cô chủ ở thành phố Philadelphia (Mỹ). Nó từng tham gia các chương trình talk show trên truyền hình và có nhiều video, 2 cuốn sách, 1 website riêng, 1 blog, 3 cuốn lịch, những danh thiếp, áo phông… và gần đây nhất đã có riêng 1 album concerto (mang tên Catcerto). Alexander cho biết, Nora thường tập trung vào những phím nốt nhạc cao và bản nhạc ưa thích của nó là bản Minuet cung sol của Bach.

NGƯỜI CƯỚI MÈO LÀM VỢ

Tháng 4/2010, một nhân viên đưa thư tại Dresden (Đức) đã quyết định kết hôn với cô mèo cưng của mình sau khi bác sĩ thú y nói rằng nàng mèo này bị ốm và sắp qua đời. Cô dâu mèo Cecilia mặc váy trắng trong ngày trọng đại và chú rể Uwe Mitzscherlich khoác bộ vest đen. Vì các nhà chức trách từ chối thực hiện lễ cưới này nên Mitzscherlich đã phải thuê diễn viên truyền hình Christin Maria Lohri làm chủ hôn với giá 428 USD. Mitzscherlich mua mèo Cecilia 10 năm trước - lúc ấy nàng mới 5 tuổi. Anh khẳng định rằng mình và con vật cưng yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên! Chủ hôn Lohri nói cô hiểu được sự gắn bó của cặp đôi này: "Ban đầu tôi nghĩ là trò đùa, nhưng sau đó tôi nhanh chóng hiểu rằng anh Mitzscherlich muốn đạt được khao khát thực sự trong trái tim anh".

KHÁCH SẠN 5 SAO DÀNH CHO MÈO

Khách sạn 5 sao Luxury Cat Hotel dành cho mèo vừa được mở tại Hertfordshire (Anh). Tới đây vào cuối tuần hay kỳ nghỉ, con vật cưng của các ông bà chủ sẽ được hưởng tiện nghi và thú vui không kém gì người. Khách sạn này được dựng bằng gỗ với 6 khu nhà khác nhau, mang vẻ thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên. Mỗi khách mèo sẽ có một phòng ngủ và phòng tập thể dục. Trong phòng luôn bật nhạc jazz và nhạc cổ điển (thay đổi bài liên tục để khách không chán) từ hệ thống âm thanh đặc biệt. Khách mèo được uống nước tinh khiết từ đài phun bằng sứ và được giải trí với đàn chim lượn trong lồng đặt sát ngoài khách sạn. Các nhân viên khách sạn phục vụ tận tình những món ăn hấp dẫn như cá hồi, tôm tươi, cá trắng nóng hổi… - tất cả đều được đặt trên những đĩa gỗ, sứ và bạc. Khách mèo còn được chăm sóc với các gói massage khác nhau. Nếu chủ mèo bận đi công tác xa lâu ngày, họ sẽ liên tục nhận được những bức ảnh hoặc video clip con vật cưng của mình đang ăn nghỉ, vui chơi trong khách sạn.

MÈO TỰ ĐI XE BUÝT

Suốt 4 năm qua, ở Anh có một con mèo chuyên đi lại bằng xe buýt vào một giờ cố định. Chú mèo 12 tuổi Casper thường đón chuyến xe buýt số 3 của hãng First Bus tại thành phố Plymouth, hạt Devon vào lúc 10 giờ 55 phút sáng. Sau đó, nó đi hết lộ trình 18 km rồi trở về nhà. Susan Finden, 65 tuổi, là người chủ của Casper cho biết Casper luôn biến mất khỏi nhà nhiều giờ trong ngày. Trước kia, bà không biết nó đi đâu. Mãi gần đây các tài xế xe buýt mới nói với bà rằng Casper bắt xe của họ để dạo quanh thành phố. "Ban đầu tôi không tin Casper có thể làm được việc ấy, nhưng sau đó tôi tận mắt chứng kiến nó đứng chờ ở trạm xe buýt ngay cạnh nhà tôi rồi nhảy lên xe. Trước đây, tôi thường đi lại bằng xe buýt số 3. Có lẽ Casper đã theo dõi và bắt chước. Nó quá nhanh nhẹn so với tuổi của mình. Casper thích ngồi ở hàng ghế cuối", bà nói. Như vậy, trong 4 năm qua, Casper đã di chuyển khoảng 32.000 km bằng xe buýt. Phát ngôn viên của First Bus cho hay, hãng đã yêu cầu các tài xế phải trông nom, chăm sóc, hỗ trợ hành khách chưa bao giờ trả tiền này.

KỲ HOA