Nhỏ Bình thường Lớn

Chuyến lưu diễn của những nghệ sĩ yêu hòa bình

Sau hơn 1 năm bàn bạc và lên kế hoạch, hai đoàn múa đương đại Robin Becker Dance (Mỹ) và Nơi đến (Việt Nam) đã cho ra mắt chương trình lưu diễn với chủ đề “Chiến tranh chia rẽ hòa bình”.
Biên đạo múa Robin Becker và đại diện của đoàn múa Nơi Đến.

Tại 3 đêm diễn tại các thành phố Hà Nội (ngày 25/9), Hạ Long (ngày 27/9) và Tp. Hồ Chí Minh (ngày 29/9), các khán giả yêu nghệ thuật sẽ được thưởng thức hai tác phẩm “Một tập thể các cá nhân (biên đạo Lê Vũ Long) và Bước vào ánh sáng Mặt Trời (biên đạo Robin Becker). Chủ đề của cả hai tác phẩm đều nói về những vấn đề của các cá nhân ở trong và sau thời kỳ chiến tranh Việt Nam.

Tại buổi giao lưu với báo chí, bà Robin Becker – Giám đốc đoàn múa Robin Becker Dance cho biết, vở múa của họ được lấy cảm hứng từ cuốn sách “Họ đi vào ánh sáng” của nhà báo từng đoạt giải Pulitzer David Maraniss. Tác phẩm kể về hai sự kiện cùng xảy ra trong một thời điểm là trận đánh của quân đội Mỹ ở suối Ông Thành (Bình Dương) và cuộc biểu tình chống chiến tranh tại trường Đại học Wisconsin. Qua đó, ông Maraniss đã nói lên tác động của chiến tranh tới những con người ở cả tiền tuyến lẫn hậu phương.

Vở múa Bước vào ánh sáng Mặt Trời được ra mắt công chúng vào năm 2009 ngay tại trường Đại học Wisconsin. Nữ biên đạo người Mỹ khẳng định, việc đưa đoàn đến biểu diễn Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệp 20 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ là một giấc mơ đối với bà. “Tôi rất hạnh phúc khi được đóng góp một phần nhỏ bé để góp phần hàn gắn những viết thương của hai dân tộc sau cuộc chiến tranh”, bà Becker chia sẻ.

Hai diễn viên chính của vở múa là Edwardo Brito và Lisa Clementi có tuổi đời còn rất trẻ. Vì thế, bên cạnh việc đọc cuốn sách của nhà báo David Maraniss, họ còn dành thời gian xem các bộ phim tài liệu, các bức ảnh, bài thơ về chiến tranh Việt Nam để có được những cảm xúc chân thực, nhằm thể hiện nội dung tác phẩm một cách tốt nhất.

Với mục đích để đông đảo khán giả Việt Nam được thưởng thức hai vở múa đương đại, vé của cả 3 đêm diễn tại Hà Nội, Hạ Long và Tp. Hồ Chí Minh sẽ được phát miễn phí. Biên đạo múa Lê Vũ Long của đoàn múa Nơi Đến cho biết: “Hầu hết các chi phí cho chuyến lưu diễn lần này đều không được các đơn vị tài trợ. Rất may, một số nhà hảo tâm đã biết đến kế hoạch của chúng tôi và tham gia đóng góp để chương trình có thể diễn ra”.

H.Q