Nhỏ Bình thường Lớn

CLB Hưu trí Bộ Ngoại giao: Tuổi tác về hưu, trí chẳng mòn

Tháng 8 /1991, Câu lạc bộ Hưu trí Bộ Ngoại giao được thành lập do sáng kiến của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch. Qua 20 năm, từ một CLB chỉ có 154 hội viên, đến nay con số này đã gấp hơn 10 lần.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm phát biểu tại lễ kỷ niệm. (ảnh: Quang Hòa)

Thời gian qua, dù đã về "sống vui, sống khỏe với cháu con", nhưng nhiều vị vẫn tham gia tích cực vào công tác chung của Bộ, đóng góp ý kiến trong các cuộc hội thảo, viết các chuyên đề đối ngoại và biên tập sách do Bộ Ngoại giao xuất bản. Đặc biệt, gần đây các hội viên đã tích cực tham gia góp ý kiến viết lịch sử Bộ Ngoại giao, lịch sử các đơn vị trong Bộ, cung cấp nhiều tư liệu quý và góp ý xây dựng Nhà truyền thống, phim về Ngành nhân kỷ niệm 65 năm thành lập...

Không ít vị tham gia các phong trào thể dục thể thao, có người đạt được huy chương vàng, bạc, đồng ở cấp toàn quốc; nhiều người giành những giải thưởng thơ cấp toàn quốc và thành phố; thậm chí một số vị còn là tác giả của những cuốn sách, truyện rất được bạn đọc hâm mộ...

Trải qua các thời kỳ, CLB Hưu trí Bộ Ngoại giao luôn được Lãnh đạo Bộ Ngoại giao quan tâm ủng hộ, đặc biệt là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Gia Khiêm. Như lời ông Trần Tam Giáp, Chủ nhiệm CLB tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập thì "Đồng chí Phạm Gia Khiêm là người rất quan tâm cả về tinh thần lẫn vật chất cho CLB hưu trí - một sự đóng góp thầm lặng nhưng sâu sắc. Sự đóng góp kín đáo, toát lên đậm nét về tấm lòng của Lãnh đạo Bộ từ việc lớn đến việc nhỏ, từ việc chung đến việc riêng nhưng đều là khía cạnh quan trọng của mỗi cá nhân...".

Sau khi trao Bằng khen cho 19 hội viên có thành tích xuất sắc, PTT Phạm Gia Khiêm phát biểu, nhắc nhở thế hệ trẻ phải quan tâm đến lớp người đi trước, coi đó là bản chất tốt đẹp, đạo lý của dân tộc, làm gương cho các thế hệ sau noi theo. Ông đánh giá cao những ý kiến đóng góp của cán bộ ngoại giao lão thành trong nhiều cuộc hội thảo về những kinh nghiệm đấu tranh ngoại giao, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, bảo vệ tổ quốc, đoàn kết trong khối ASEAN, kinh nghiệm gia nhập WTO…, góp phần đưa vị thế Việt Nam ngày càng cao như ngày nay. Kết thúc, ông tặng Hội nghị bốn câu thơ:

Tuổi tác về hưu, trí chẳng mòn

Tấm lòng vì nước vẫn sắt son

Đoàn kết sẻ chia cùng đồng nghiệp

Sống vui, sống khỏe với cháu con.

Có thể nói, sau một thời gian cống hiến trọn vẹn, lớp người cao tuổi ngoại giao đã biết dung hòa tinh thần và thể chất với quy luật của tự nhiên, đang có những năm tháng đẹp trong mùa thu vàng của đời người.

Phước Luân