Nhỏ Bình thường Lớn

Cô đơn như ông Miura

Đội tuyển U23 Việt Nam hiện đang tập trung để chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 châu Á 2016 sẽ diễn ra tại Qatar từ 12-30/1/2016. Thế nhưng, thay vì được ủng hộ, HLV Toshiya Miura lại đang trở thành tấm “bia” bị bắn phá dữ dội bởi những người làm bóng đá Việt Nam.

Thật ra, sự cô đơn của ông Miura không phải đến bây giờ mới xuất hiện. Nó đã tồn tại trong suốt hơn hai năm qua, kể từ khi ông đặt chân đến mảnh đất hình chữ S. Có thể ông Miura không có “cạ” giống như Alfred Riedl hay Henrique Calisto trước đây thường được chống lưng từ một vài quan chức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Vậy nên, khi những người đồng hương như chuyên gia bóng đá Kazuyoshi Tanabe, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam NorimatsuTakashi... lần lượt về nước thì HLV Miura càng cô đơn.

Theo logic thông thường, ông Miura phải được ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất để làm việc. Nhưng trên thực tế, ông thầy người Nhật gần như không có điểm tựa. Sự ác cảm mà bầu Đức dành cho ông Miura làm cho ông bị tấn công ngay ở VFF. Thậm chí, người ta tuyên bố có nhà tài trợ sẵn sàng chi đậm cho VFF với điều kiện phải sa thải ông Miura, thay bằng HLV khác theo ý họ. Có thể nói, ông Miura đã bị tấn công trực diện và công khai.

Việc đi hay ở với một HLV là chuyện bình thường. Nhưng bất thường ở chỗ, người ta sẵn sàng mặc cả chuyện tiền nong quanh chiếc ghế của ông ở đội tuyển. HLV Miura có lẽ cũng hiểu và ông chấp nhận với thái độ chuyên nghiệp. Người ta chưa hề thấy ông chểnh mảng với công việc hoặc thiếu nghiêm túc trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á. Cứ như thể, ông thầy người Nhật đang bỏ ngoài tai mọi sự công kích.

Rõ ràng, đang có sự mặc cả cho chiếc ghế HLV trưởng – một việc làm hết sức nguy hiểm. Ông Miura tốt hay dở là tùy theo quan điểm và nhận xét của những người đang sử dụng ông. Nếu VFF cho rằng vị “thuyền trưởng” hiện tại không đáp ứng yêu cầu thì cứ sa thải nhưng các công đoạn phải được thực hiện theo các bước của bóng đá chuyên nghiệp. Bằng không, người ta cần tôn trọng ông, đặc biệt là các quyết định về chuyên môn theo đúng thẩm quyền của vị HLV này.

Quả là không chuyên nghiệp chút nào khi những người làm bóng đá cứ công khai lên mặt báo hết lần này đến lần khác để chỉ trích vị HLV trưởng của đội tuyển. Câu hỏi được đặt ra là: Nếu thực sự có tâm với bóng đá nước nhà, tại sao ở thời điểm chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á, người ta lại gây ra áp lực một cách thô thiển như vậy? Những hành động ấy sẽ được hiểu như thế nào?

Cần phải nhớ rằng, đội tuyển Việt Nam không phải của VFF, không thuộc về nhà tài trợ, cũng không phải của lực lượng cổ động viên. Cho nên, chuyện mặc cả và đặt điều kiện cho vị trí HLV trưởng là không thể chấp nhận được. Bóng đá Việt Nam đúng là rất cần kinh phí để cải tổ nhưng nếu để xuất hiện tư tưởng đồng tiền chi phối chuyên môn thì sẽ rất nguy hiểm.

N.X.H