📞

CR7 tỏa sáng đưa Bồ Đào Nha vào chung kết

06:25 | 07/07/2016
Với sự tỏa sáng của cặp đôi Ronaldo - Nani, ĐT Bồ Đào Nha đã dễ dàng vượt qua ĐT Xứ Wales để lần thứ hai góp mặt ở một trận chung kết EURO.

Không nằm ngoài dự đoán của các CĐV cũng như giới truyền thông, cả ĐT Bồ Đào Nha lẫn ĐT Xứ Wales đều nhập cuộc một cách dè chừng. Trong khi Bồ Đào Nha chờ đợi những pha xử lý xuất thần từ bộ ba Cristiano Ronaldo, Luis Nani và Renato Sanches thì Xứ Wales cũng hy vọng vào sự tỏa sáng của ngôi sao Gareth Bale.

Tuy nhiên, với lối chơi quá chặt chẽ của cả hai đội, đã không có cái tên nào được đưa lên bảng tỷ số sau 45 phút đầu tiên của trận đấu. Trong suốt hiệp thi đấu thứ nhất, Ronaldo chỉ có vài tình huống xâm nhập vòng cấm nhưng anh luôn bị cầu thủ đối phương theo kèm rất sát. Ngược lại, một vài pha dốc bóng của Bale cũng chỉ tạo ra chút ít nguy hiểm. Song, không có đồng đội nào phối hợp được với anh.

Nỗ lực cá nhân của Gareth Bale. (Ảnh: UEFA)

Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, ĐT Bồ Đào Nha chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu và họ nhanh chóng có được kết quả. Phút 49, Raphael Guerreiro có một pha tạt bóng vào vòng cấm giúp Ronaldo bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Hennessey. Chưa dừng lại ở đó, chỉ ba phút sau bàn thắng của Ronaldo, xứ Wales lại bị thủng lưới. Xuất phát từ pha nửa sút nửa chuyền của Ronaldo, Nani đã nhanh chân chạm bóng ở cự ly gần khiến thủ môn xứ Wales không kịp trở tay. 

Pha ấn định chiến thắng 2-0 cho ĐT Bồ Đào Nha của Nani (Ảnh: Getty)

Với lợi thế dẫn trước hai bàn, ĐT Bồ Đào Nha đã chủ động giảm nhịp độ trận đấu chơi rình rập trong những phút còn lại của hiệp hai. Về phía ĐT xứ Wales, dù đã rất nỗ lực để tìm kiếm dù chỉ là một bàn danh dự nhưng chỉ với nỗ lực của cá nhân Gareth Bale thì không thể.

90 phút khép lại, Bồ Đào Nha có chiến thắng đầu tiên tại EURO lần này, nhưng đó là thắng lợi quan trọng nhất. Người Bồ vào chung kết.

Cristiano Ronaldo (phải) tiếp tục giành chiến thắng trước người đồng đội Gareth Bale. (Ảnh: UEFA)

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

ĐT Bồ Đào Nha: Rui Patricio, Alves, Fonte, Soares, Guerreiro, Danilo, Mario, Silva (Moutinho 79'), Sanches (Andre Gomes 74'), Nani (Quaresma 86'), Ronaldo.

ĐT Xứ Wales: Hennessey, Gunter, Chester, Collins (James Williams 66'), Williams, Taylor, King, Ledley (Sam Vokes 58'), Allen, Bale, Robson-Kanu (Church 63').