Nhỏ Bình thường Lớn

Cuộc đại chiến màu xanh

Rạng sáng 4/2, người hâm mộ đã được chứng kiến một trận đại chiến mãn nhãn trên sân Etihad tại vòng 24 giải Ngoại hạng Anh (NHA) giữa 2 đội bóng áo xanh: Manchester City và Chelsea – hai ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch mùa giải năm nay.
Man City đã thất bại cay đắng trước Chelsea ở cả hai lượt trận.

Trước khi trận đấu này diễn ra, nhiều người đã dự đoán rằng HLV Mourinho sẽ lại dựng chiếc xe bus 2 tầng trước khung thành của Petr Cech để chặn đứng những đợt tấn công vũ bão của Man xanh. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Trái với mọi dự đoán, Chelsea đã khiến tất cả phải bất ngờ với màn trình diễn cực kỳ thuyết phục dựa trên một chiến thuật có thể được coi là hoàn hảo.

Sở hữu hàng công mạnh nhất của giải, cùng với 11 trận toàn thắng trên sân nhà Etihad, Man City nhập cuộc với lối chơi tấn công vũ bão quen thuộc và tạo ra những cơ hội liên tiếp ở khoảng 15 phút đầu tiên. Thế nhưng, bằng đấu pháp phòng ngự phản công hiệu quả, The Blues đã dần lấy lại thế trận và tạo ra những tình huống sóng gió về phía khung thành Joe Hart. Không lâu sau khi Ramires bỏ lỡ 1 cơ hội ghi bàn rõ rệt, Ivanovic đã có cú dứt điểm trái phá từ khoảng cách 25m mang về bàn thắng duy nhất cho Chelsea ở phút thứ 32. Và nếu không bị xà ngang và cột dọc từ chối, thì Eto’o, Cahill và Matic của đội khách đã có thể giúp đội bóng thành London gia tăng cách biệt. Những phút sau đó 2 đội tiếp tục chơi nhanh, đôi công quyết liệt với những cơ hội được tạo ra ở cả 2 đầu sân. Tuy nhiên, Man City, dù cũng có những cơ hội đáng kể, nhưng xét toàn cuộc, đây là trận đấu mà đội chủ nhà bị chút lép vế so với đối thủ và việc họ nhận thất bại cũng là điều hợp lý.

Cách biệt giữa 2 đội chỉ là 1 bàn thắng nhưng cũng quá đủ cho một chiến thắng ngọt ngào của The Blues trên thánh địa bất khả chiến bại của Man Xanh trong thời gian qua. Quan sát trận đấu, có thể thấy rằng để có được điều vừa đủ đó, Mourinho đã phải nát óc tìm ra một chiến thuật cực kỳ hợp lý để chống lại đội bóng đang thắng như chẻ tre và có tới 11 trận toàn thắng trên sân nhà.

Thất bại cay đắng trước Chelsea ở cả 2 lượt trận, Man xanh đã để chính đối thủ san bằng điểm số (cùng có 53 điểm). Sau vòng đấu 24, Arsenal vẫn đang xếp ở vị trí dẫn đầu, tuy nhiên khoảng cách giữa họ với 2 đội bám đuổi phía sau là Man City và Chelsea chỉ còn 2 điểm và nếu nhìn vào lịch thi đấu ở phần còn lại, chúng ta có thể thấy trong cuộc đua tam mã tới ngôi vô địch, chính Chelsea, chứ không phải Arsenal hay Man City, mới là đội bóng có cơ hội đăng quang cao nhất ở mùa giải năm nay.

Cụ thể, dù đang dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng khoảng cách 2 điểm không thể giúp các Pháo thủ cảm thấy yên tâm, nhất là khi ở 14 vòng còn lại họ còn phải đối đầu với cả 6 đội bóng trong tốp 7 mùa giải trước và các trận đấu này sẽ tập trung hết vào giai đoạn tháng 2 và tháng 3, đó là chưa kể trong khoảng thời gian này họ sẽ còn những trận đấu không hề dễ chịu với Bayern Munich ở UEFA Champions League hay cuộc đọ sức với Liverpool ở FA Cup. Nếu muốn chấm dứt cơn khát danh hiệu đã kéo dài 9 năm nay, Arsenal sẽ phải giải quyết tốt các trận đấu trong khoảng thời gian 2 tháng tới.

Với Man Xanh, họ còn phải đối đầu với 4 đội bóng trong tốp 7 năm trước là Manchester United, Arsenal, Liverpool và Everton. Đây đều là những thử thách không hề nhỏ bởi trong cả 4 trận đấu này họ không có điểm tựa Etihad vì đều phải làm khách ở những địa điểm hết sức khó khăn.

Trong khi đó, Chelsea của Mourinho cũng chỉ còn 4 trận đấu với các đối thủ lớn trong phần còn lại của mùa giải, nhưng điều quan trọng là họ sẽ được thi đấu trên sân nhà Stamford Bridge khi tiếp đón Evertton, Tottenham và Arsenal. Thử thách cuối cùng, nhưng không phải là quá lớn của Chelsea là chuyến làm khách trên sân Anfield của Liverpool. Nếu duy trì được phong độ như đã thể hiện trong các cuộc đối đầu với những đối thủ lớn trong thời gian qua, thì The Blues sẽ nắm giữ rất nhiều lợi thế trong cuộc đua giành chức vô địch.

Qua những phân tích trên, có thể thấy dù Mourinho đã tỏ ra khá dè dặt khi nhận định về cơ hội của Chelsea, nhưng rõ ràng đội bóng thành London vẫn đang sở hữu cơ hội lớn nhất để vô địch mùa giải năm nay.

XUÂN HỒNG