Nhỏ Bình thường Lớn

Đến Phần Lan xem... ma

Nằm trong khu rừng Parikkala thuộc miền Đông Phần Lan là một điểm đến du lịch “rùng mình” nhất hành tinh - công viên điêu khắc mang tên Veijo Ronkkonen.

Chỉ cần bước chân vào công viên, du khách sẽ được “chào đón” bởi hàng trăm bức tượng có khuôn mặt và hình dáng vô cùng đáng sợ lẩn khuất trong những đám cây cỏ rậm rạp. Chưa kể những nụ cười “nhe răng”, những động tác dọa dẫm và những âm thanh như hồn hú văng vẳng đâu đó…

Veijo Ronkkonen, từng là công nhân nhà máy giấy, đã hoàn thành tác phẩm điêu khắc bằng bột giấy đầu tiên vào năm 1961 và hiện công viên sở hữu hơn 450 bức tượng với hình thù đầy “ma quỷ”, trong đó có 200 chân dung trong các tư thế Yoga. Điều đặc biệt là Veijo chưa bao giờ triển lãm và thậm chí là bán các tác phẩm độc đáo của mình, đơn giản bởi chưa được sự đồng ý của… các bức tượng.

K.Linh