Nhỏ Bình thường Lớn

Di Li ra mắt tản văn “Gã Tây kia sao lấy được vợ Việt”

Tiếp nối mạch chủ đề từ cuốn “Adam và Eva”, chiều 6/7, tại Hà Nội, nhà văn Di Li đã cho ra mắt tập tản văn “Gã Tây kia sao lấy được vợ Việt”.
Bìa cuốn sách “Gã Tây kia sao lấy được vợ Việt”. (Ảnh: NXB Phụ Nữ)

“Gã Tây kia sao lấy được vợ Việt” là 24 câu chuyện hài hước về những siêu tưởng của phụ nữ về đàn ông, và của đàn ông về phụ nữ. “Những hotboy ế vợ”, “Hết duyên nhưng vẫn còn tình”, “Đàn ông hoàn hảo”, “Gã Tây kia sao lấy được vợ Việt”... Ở mỗi bài viết, tác giả đều đưa ra cách nhìn nhận riêng của mình, thường là lật ngược lại hoàn toàn với quan niệm thường thấy trước nay của số đông.

Bằng giọng văn hài hước, hóm hỉnh, tác giả như trò chuyện, tâm tình, chia sẻ những khúc mắc trong đời sống hằng ngày, giúp người phụ nữ biết yêu bản thân hơn, tìm lại chính mình, giúp cánh đàn ông thêm hiểu phụ nữ để cùng họ xây dựng và vun đắp mái ấm gia đình. Bên cạnh những bài viết, “Gã Tây kia sao lấy được vợ Việt” còn gây ấn tượng với những minh họa theo phong cách châm biếm của họa sĩ Dũng Choai.

Nói về sáng tạo mới của mình, nhà văn Di Li chia sẻ: “Trong thất bại về tình yêu và hôn nhân, lý do duy nhất là người ta không thể hiểu được chính bản thân mình và người khác. Tôi chỉ lý giải điều này, bằng những câu chuyện vui, nhưng dấu chấm kết của mỗi câu chuyện thường đem lại cho tôi một nụ cười buồn”.

Theo nhà thơ Trần Đăng Khoa, trong “Gã Tây kia sao lấy được vợ Việt”, chuyện của mỗi người, mỗi nhà vốn rất thân thuộc đã được lý giải, mổ xẻ sắc lẹm và thông minh của một cây bút có kiến thức sâu rộng và lịch lãm. “Viết báo mà dựng được nhân vật, đưa ra những tuýp người điển hình của xã hội, điều chỉ thấy ở những nhà văn có tài, thông qua những truyện ngắn hay những cuốn tiểu thuyết dày dặn, đặc sắc, nhưng với Di Li thì chỉ cần một bài báo ngắn, phong phanh chỉ vài trăm chữ cũng đã đủ giúp chị làm được điều ấy. Đó là cái tài đặc biệt của Di Li. Và, cuốn sách này hấp dẫn người đọc cũng vì thế…”, nhà thơ Trần Đăng Khoa bình luận.

Nhà văn Di Li (tên thật là Nguyễn Diệu Linh) là một cây bút trẻ nổi bật trên văn đàn Việt thời gian gần đây. Cô là tác giả của nhiều đầu sách được bạn đọc mến mộ: “Tầng thứ nhất”, “Điệu Valse địa ngục”, “Trại Hoa Đỏ”, “Cocktail thị thành”, “Đảo thiên đường”, “Adam và Eva”... Hiện, Di Li đang là giảng viên của Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch Hà Nội và tham gia giảng dạy tại một số trường Đại học trên địa bàn Hà Nội.

Ly Ly