Nhỏ Bình thường Lớn

Đoàn Ngoại giao tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Hà Cầu

Chiều 14/9, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã dẫn đầu đoàn Ngoại giao Đoàn đến trao quà từ thiện cho các cháu tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội nhân dịp đầu năm học mới và Tết Trung Thu.
Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và các Đại sứ trao quà cho bà Trần Thục Ninh, Giám đốc Trung tâm.

Tham gia đoàn còn có Đại sứ Morocco tại Việt Nam El Houcine Fardani, Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato Azmil Bin Mohamed Zabidi, lãnh đạo các đơn vị của Bộ Ngoại giao - Cục Phục vụ Ngoại giao Đoàn và Công đoàn Bộ Ngoại giao, đại diện Hội bảo trợ tàn tật và trẻ mồ côi Hà Nội và đại diện chính quyền địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng quà, bà Trần Thục Ninh, Giám đốc Trung tâm đã bày tỏ sự xúc động trước tấm lòng nhân ái, sự yêu thương của các cán bộ ngoại giao, các Đại sứ và cá nhân Phu nhân Nguyễn Nguyệt Nga.

Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Đại sứ Morocco El Houcine Fardani, Đại sứ Malaysia Dato Azmil Bin Mohamed Zabidi và bà Trần Thục Ninh, Giám đốc Trung tâm phát biểu tại lễ trao tặng quà.


Bà Ninh cho biết, được thành lập từ năm 1997, Trung tâm Hà Cầu được xây dựng trên diện tích khoảng 1.000m2, với 8 phòng ở, bếp, phòng ăn và các khu phụ khác. Là trung tâm hoạt động ngoài công lập, với nguồn thu chủ yếu từ các tấm lòng hảo tâm trong xã hội, đây là nơi nuôi dưỡng 50 cháu có hoàn cảnh và số phận khác nhau. Có cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, có cháu là con thương binh, con liệt sĩ, nạn nhân chất độc màu da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại Trung tâm, cháu bé nhất đang học lớp 1, cháu lớn nhất học Đại học năm thứ tư. Các cháu được chia thành 4 gia đình, được chăm sóc, giáo dục, dạy nghề để có thể hoà nhập với xã hội. Tại đây, ngoài giờ đi học, các cháu cùng tham gia một số hoạt động tăng gia như chăn nuôi, chăm sóc các em, đưa đón các em đi học, cùng chuẩn bị bữa ăn với các mẹ...

Bà Trần Thục Ninh cho biết, qua gần 20 năm hoạt động, tại Trung tâm đã có 63 cháu tốt nghiệp Trung học phổ thông, 23 cháu tốt nghiệp Đại học và 15 cháu có mái ấm riêng. Đặc biệt, thông qua các hoạt động lao động phù hợp với các cháu như dán phong bì, làm đồ lưu niệm… mỗi cháu đã xây dựng được sổ tiết kiệm riêng, sổ nhiều nhất từ 9 -10 triệu đồng, sổ ít là 400 - 500.000 đồng.

Cảm ơn món quà đầy ý nghĩa của các Đại sứ và các cán bộ ngoại giao, bà Trần Thục Ninh và các bảo mẫu hứa sẽ tiếp tục chăm sóc, nuôi dạy để các cháu trở thành người có ích cho xã hội.

Các Đại sứ trao quà cho các cháu tại Trung tâm.


Xúc động trước những tình cảm và nghị lực vươn lên vượt qua hoàn cảnh khó khăn của các cháu và các cô bảo mẫu tại Trung tâm, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga khẳng định: Trung tâm chính là một gia đình lớn với 50 người con và 4 người mẹ nhân ái nhất. Bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tích của Trung tâm đạt được trong gần 20 năm hoạt động, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga cho rằng, chính sự yêu thương, đùm bọc, tình thương của các mẹ đã giúp các con vượt qua được sự mặc cảm, vươn lên, đạt được nhiều thành tích trong học tập và dần trưởng thành.

Cảm ơn sáng kiến của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn đã đưa các Đại sứ, cán bộ ngoại giao đến với các con vào dịp đầu năm học mới và Tết Trung Thu, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga chia sẻ, món quà tuy nhỏ nhưng đầy tấm lòng và tình người của các Đại sứ trong Ngoại giao đoàn và các cán bộ ngoại giao, giúp các mẹ bớt đi nỗi gian nan, giúp các con có thêm nghị lực sống.

Thay mặt cho những người bố, người mẹ công tác trong ngành Ngoại giao và bạn bè quốc tế, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga chúc các con học giỏi, có thêm nhiều nghị lực để vươn lên, chúc các mẹ sức khoẻ, tiếp tục nuôi dạy các con trở thành người công dân tốt của xã hội.

Phát biểu tại Trung tâm Hà Cầu, Đại sứ Morocco El Houcine Fardani và Đại sứ Malaysia Dato Azmil Bin Mohamed Zabidi bày tỏ sự xúc động khi được đến thăm Trung tâm, đồng thời cảm kích trước những đóng góp, hy sinh và cống hiến của các bảo mẫu và những thành tích của các con. Hai Đại sứ mong muốn, các con đang được chăm sóc tại Trung tâm sẽ noi gương phấn đấu của các anh, chị đã trưởng thành để có thêm động lực cố gắng vươn lên. “Các con càng phấn đấu thì sẽ càng có cuộc sống tốt đẹp hơn”, Đại sứ Dato Azmil Bin Mohamed Zabidi nói.

Các Đại sứ thăm nơi ăn, ở của các cháu.


Tự đáy lòng mình, các Đại sứ bày tỏ sự ngưỡng mộ vì sự cống hiến của các mẹ, các cô ở Trung tâm. Các Đại sứ khẳng định, Ngoại giao đoàn rất quan tâm đến hoạt động từ thiện và sẽ làm hết mình, tìm các biện pháp để các con ở Trung tâm ngày càng có điều kiện sống và học tập tốt hơn nữa.

Sau lễ trao tặng quà, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, các Đại sứ và cán bộ ngành Ngoại giao đã đi thăm nơi ăn, ở của các con tại Trung tâm.

Tin: Anh Sơn
Ảnh: Minh Châu