| Đoàn cứu trợ và doanh nhân Phạm Bích Thuỷ đã trao 8 xuồng cứu hộ và 50 triệu đồng cho Công an Tỉnh Thừa Thiên Huế. |
Bão lũ và sạt lở đất nhấn chìm nhà cửa, vườn tược, hoa màu, cướp đi bao tài sản của người dân, cướp đi tính mạng của biết bao con người, để lại biết bao nhiêu nước mắt và đau thương không biết khi nào nguôi. Trận lũ lụt 2020 khiến người dân sống lại ký ức kinh hoàng về trận lũ lịch sử năm 1999 nhấn chìm 100% nhà cửa của người dân Thừa Thiên Huế. Từ đó đến nay, chưa năm nào, Huế và các tỉnh miền Trung được bình yên nhưng có lẽ trận lũ lụt năm nay với sức “công phá” khủng khiếp, vượt quá sự chống trọi của người dân miền Trung.
| Đoàn cứu trợ và doanh nhân Phạm Bích Thuỷ đã tặng quà bằng tiền mặt cho các hộ nghèo ở dịa phương. |
Chứng kiến “khúc ruột” miền Trung bị nhấn chìm trong biển nước, những tiếng kêu cứu thảm thiết, những giọt nước mắt rơi trong bất lực trước sự tàn phá của thiên tai khiến mỗi người chúng ta không kìm được nước mắt. Lúc khó khăn nhất là lúc tình người được thắp sáng nhất, đông đảo các cá nhân, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp đã đứng ra kêu gọi ủng hộ và trực tiếp đến những nơi chịu thiệt hại nặng nề của lũ lụt để cứu trợ và giúp đỡ người dân. Ngày 22/10, đoàn cứu trợ Hà Nội và doanh nhân Phạm Bích Thủy đã cùng đến tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đi theo tiếng gọi của miền Trung, tiếng thôi thúc của trái tim, doanh nhân Phạm Bích Thủy cùng đoàn cứu trợ Hà Nội đã vào vào Huế thực hiện chương trình cứu trợ “Hướng về miền Trung yêu thương”. Chương trình cứu trợ được thực hiện trực tiếp tại 2 địa điểm là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế và huyện Phú Vang của tỉnh này.