Nhỏ Bình thường Lớn

Đừng vội “phổng mũi”!

Tuần trước, tại Hà Nội đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng và lịch thi đấu Vòng chung kết AFF Suzuki Cup 2014. là quốc gia đồng chủ nhà, Việt Nam và Singapore được xếp hạt giống ở hai bảng đấu. Điều này có nghĩa là sẽ có một bảng “tử thần”, bởi Malaysia, Philippines nằm ở nhóm 1, trong khi Thái Lan và Indonesia thuộc về nhóm 2.
Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn bốc được lá thăm đưa Việt Nam vào bảng A cùng Philippines và Indonesia.

Những tiếng vỗ tay như pháo nổ và cả tiếng la hét vui mừng vang khắp khán phòng Khách sạn Sheraton, nụ vười rạng rỡ của Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn tại lễ bốc thăm ngày 5/8 khi ông bốc được lá thăm Việt Nam vào bảng A cùng với Philippines, Indonesia và đội đứng nhì vòng sơ loại… Theo các chuyên gia, đây được coi là bảng nhẹ ký hơn so với bảng B “tử thần” gồm Singapore, Malaysia, Thái Lan và đội nhất vòng sơ loại.

Và sau khi kết quả bốc thăm được công bố, ngay lập tức các dự đoán, nhận định lạc quan được đưa ra, nào là “Việt Nam tránh được bảng tử thần”, nào là chúng ta ở “bảng nhẹ ký, dễ thở”, thậm chí “cơ hội vào bán kết rộng mở với Việt Nam”…Còn vị Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á – ông Ahmad Shah, Hoàng thân Malaysia, đã không ngại ngần dành những lời có cánh: “Việt Nam sẽ là ứng cử viên cho chức vô địch”.

Tuy nhiên, tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam – ông Miura, lại có cái nhìn khác: “Thú thực, tôi chưa biết nhiều về bóng đá khu vực, nhưng sau lễ bốc thăm này, tôi sẽ bắt tay ngay vào việc nghiên cứu các đối thủ một cách kỹ càng, đặc biệt là Philippines và Indonesia. Với chúng tôi, gặp đối thủ nào cũng không quan trọng bằng việc các cầu thủ ra sân chiến đấu cho màu cờ sắc áo và thể hiện rõ khát vọng của mình”.

Và ông tỏ ra rất dè dặt: “Gặp Indonesia sẽ là thách thức lớn đối với đội tuyển Việt Nam, bởi ngoài việc họ vừa khỏe, có kỹ thuật, vừa có sức bền cũng như tốc độ thường lấn lướt các cầu thủ Việt Nam. Trong khi đó, với đội tuyển Philippines, thì kể từ khi quốc gia này chăm chút đến bóng đá và chú trọng khai thác nguồn cầu thủ lai Âu và Mỹ, đã trở thành một thế lực thực sự”.

Quả thực, tuy Indonesia và Philippines chưa một lần vô địch AFF Cup, nhưng họ lại luôn là thách thức đối với Việt Nam và khiến HLV Miura có lý do để lo lắng. Nếu nhìn lại quá khứ, trong tất cả những lần đối đầu ở AFF Cup (trước đây gọi là Tiger Cup) thì đây là hai đối thủ khá kỵ rơ với Việt Nam.

Còn nhớ, từ AFF Cup 2008 đến nay, đội tuyển Việt Nam chưa một lần đánh bại được Philippines. Ở AFF Cup 2010, Việt Nam được đánh giá cao hơn, nhưng lại bất ngờ thua 0-2 ngay tại sân Mỹ Đình. Năm đó, đoàn quân của “phù thủy” Calisto bước vào giải đấu với tư cách là nhà đương kim vô địch và nếu không thắng cả Myanmar và Singapore, chúng ta đã không thể vào bán kết. Cách đây hai năm, trên đất Thái, đội tuyển Việt Nam cũng thua Philippines 0-1 và bị loại ngay từ vòng bảng với vị trí cuối bảng!

Indonesia có thể lép vế trước Việt Nam ở các kỳ SEA Games, nhưng AFF Cup lại là một câu chuyện khác. Trừ lần thắng 3-2 trước đối thủ này trong trận tranh huy chương đồng năm 1996, đội tuyển Việt Nam chưa từng thắng đối thủ từ đó đến nay, ngược lại, luôn phải nhận những trận thua đáng tiếc. Tại AFF Cup 2000, Việt Nam thua 2-3 ở bán kết sau 120 phút nghẹt thở. Bốn năm sau, với lực lượng rất mạnh, chúng ta thua 0-3 ngay tại Mỹ Đình và dừng bước từ vòng bảng. Trong hai lần chạm trán còn lại vào các năm 2000 và 2006, Việt Nam cũng chỉ giành được kết quả hòa...

Dĩ nhiên, kết quả quá khứ không phải lúc nào cũng là thước đo chính xác cho hiện tại. Thế nhưng, trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang đi xuống mà biểu hiện rõ và mới nhất là những thảm bại tại AFF Cup 2012 và SEA Games 27, chẳng có cơ sở nào để chúng ta lạc quan. Đó là chưa kể chất lượng V-League ngày càng tệ, nhân tài như lá mùa thu, trong khi hàng loạt cầu thủ tiềm năng lại đua nhau “nhúng chàm” khiến chúng ta không có được chất lượng đội hình tốt nhất.

HLV Miura đang được kỳ vọng sẽ xóa đi cái dớp thất bại trước đây của hai huấn luyện viên nội là Phan Thanh Hùng và Hoàng Văn Phúc. Chiến thắng tưng bừng 6-0 trước Myanmar ở Bình Dương mới đây chưa thể nói lên nhiều điều, bởi đó chỉ là trận đấu giao hữu và đối phương chưa bung hết sức mạnh.

Ba tháng chuẩn bị cho AFF Cup 2014 là quãng thời gian không dài để chúng ta có thể tạo nên sự khởi sắc sau một giai đoạn sa sút thảm hại kéo dài tới ba năm. Về chuyên môn, bóng đá Việt Nam đang đi xuống trông thấy. Chúng ta bây giờ không còn nằm trong nhóm những ứng cử viên vô địch. Nhóm đấy giờ gồm Thái Lan, Malaysia, Singapore và Indonesia. Ngay cả Philippines cũng đã vượt lên trên Việt Nam.

Thế nên, hãy đừng vội “phổng mũi” và nên coi phát biểu của vị Chủ tịch AFF rằng “Với việc đội tuyển Việt Nam mời HLV người Nhật Bản dẫn dắt là bước đệm quan trọng để bóng đá Việt Nam tiến lên chuyên nghiệp. Tôi đánh giá rất cao Việt Nam ở giải này và với lợi thế sân nhà, đội tuyển của các bạn sẽ là ứng cử viên cho chức vô địch AFF Cup năm nay” là những lời xã giao mà thôi!

AN TÂM