| Thanh Hiền ăn mừng bàn mở tỷ số. |
Trong trận này, HLV Miura đã có nhiều điều chỉnh về mặt nhân sự cũng như vị trí thi đấu của các cầu thủ so với trận gặp U23 Malaysia. Công Phượng được điều chỉnh đá thấp hơn trong khi nhiều gương mặt chủ chốt như Mạc Hồng Quân, Huy Toàn… ngồi trên băng ghế dự bị.
Ở cả hai hiệp, U23 Việt Nam chơi ép sân, các tình huống bóng dường như chỉ diễn ra ở phía sân của U23 Lào. Với chiến thuật tử thủ, kể cả khi có cơ hội phản công hay đã bị dẫn bàn, U23 Lào vẫn không mạo hiểm đẩy cao đội hình mà chủ yếu đổ bê tông để ngăn chặn các cầu thủ áo đỏ. U23 Việt Nam bế tắc trong việc tiếp cận và đe dọa khung thành của đội bạn suốt 2/3 thời gian thi đấu chính thức.
Sau một tình huống đi bóng lắt léo của Công Phượng, hàng phòng ngự Lào đã mất tập trung. Tuy các chàng trai áo xanh ngăn cản được đường bóng ma quái của cầu thủ số 10 phía Việt Nam nhưng sự nhanh trí và cú cứa lòng xuất sắc của hậu vệ biên Thanh Hiền ngay sau đó đã giúp U23 Việt Nam vươn lên mở tỉ số. Mục tiêu giành 1 điểm của đội bóng xứ triệu voi tan theo mây khói chỉ trong tích tắc.
Cũng cần phải nói thêm để có được kết quả này, việc HLV Miura tung Mạc Hồng Quân vào sân ở đầu hiệp hai là hết sức quan trọng. Khả năng tì đè tốt cùng lối chơi hiện đại của cầu thủ Việt kiều cộng với sự đột phá của Công Phượng đã khai thông thế bế tắc.
Trong trận này, “Ronaldo Việt Nam” Trần Phi Sơn tuy có nhiều cơ hội ăn bàn nhưng đã không dứt điểm hiệu quả. Tâm lý khao khát có bàn thắng khiến cầu thủ của Sông Lam Nghệ An quá vội vàng và mất bình tĩnh trong một số tình huống đe dọa trực tiếp khung thành của đội bạn. Văn Toàn thi đấu nhanh nhẹn, chớp thời cơ tốt và có nhiều đường chọc khe rất hiểm nhưng chưa tinh tế và khả năng giữ bóng còn hạn chế.
Nhiều khán giả cảm thấy hơi hụt hẫng khi U23 Việt Nam chỉ thắng 1-0 trước U23 Lào, một đối thủ mà chúng ta đã từng hạ gục với tỉ số đậm. Kể cả trước trận đấu hôm qua, không ai ngờ U23 Việt Nam lại phải chật vật như vậy. Phải thừa nhận rằng các cầu thủ Lào đã tiến bộ hơn rất nhiều trong những năm qua. Thành tích tốt nhất của Lào là lọt vào bán kết SEA Games 25 năm 2009 ngay tại Vientiane.
Tuy khán giả không được trải qua những cảm xúc thăng hoa như trận thắng U23 Malaysia nhưng nếu nhìn ở góc độ chiến thuật, đây là một chiến thắng trọn vẹn của đội quân áo đỏ.
Công Phượng ra sân nhưng không thi đấu ở vị trí tiền đạo áp sát vòng cấm mà đá thấp hơn dưới hàng tiền vệ. Đây là sự thử nghiệm của HLV Miura, muốn chàng trai xứ Nghệ này đa năng hơn nữa. Dù tuyển thủ số 10 không ghi bàn nhưng cú sút Thanh Hiền vẫn có dấu ấn của Công Phượng.
Việc Malaysia thua Thái Lan trước đó cũng tạo thuận lợi cho việc đi tiếp của Việt Nam nên ông Miura càng mạnh dạn trong việc cất các trụ cột để nhằm dưỡng sức và tránh lộ thêm bài. Chiến lược gia người Nhật là một người thực dụng và tư duy hiện đại. Chiến thắng là duy nhất, thắng bao nhiêu thì ta vẫn có 3 điểm.
Với kết quả này, Việt Nam trở lại ngôi đầu bảng B, cùng được 9 điểm với U23 Thái Lan nhưng hiệu số +11 vượt xa Thái Lan với +8. HLV Miura cũng đã tuyên bố mục tiêu muốn đứng đầu bảng. Do đó, trong hai lượt còn lại của vòng bảng, tuy chỉ còn cách bán kết một trận hòa nhưng chắc chắn thầy trò ông Miura sẽ không thi đấu dưới sức, nhất là trận so tài với U23 Thái Lan vào tối 10/6.
Đường dài mới biết ngựa hay. Phía trước còn nhiều khó khăn với lịch thi đấu dày đặc trong khi chỉ được đăng kí tối đá 18 cái tên cho mỗi trận. Sự tính toán kĩ càng về mặt nhân sự và chiến thuật là sẽ đảm bảo phong độ tốt nhất cho các cầu thủ, nhất là khi cơn bão chấn thương vẫn chưa buông tha cho đội quân áo đỏ.
Lượt trận thứ tư, bảng B sẽ trở lại vào chủ nhật ngày 7/6. U23 Việt Nam đứng trước cơ hội có được 12 điểm và nâng hiệu số khi chỉ phải đối mặt với U23 Đông Timor. Tuy nhiên, sự tỉnh táo và tập trung, không coi thường đối thủ luôn là điều cần thiết với các cầu thủ trẻ.
Nguyên Bảo