| Trận đấu sinh tử đêm 27/4, cú trượt ngã của Gerrard đã biếu không Chelsea bàn mở tỷ số. |
Đêm mưa lạnh giá ở Moscow năm 2008. Chelsea dẫn 4-3 sau pha đá hỏng của Ronaldo bên phía MU. Chức vô địch đã ở rất gần The Blues, và khi mà ông chủ Abramovic chuẩn bị mở sâm panh thì Terry lại phá hỏng giấc mơ vô địch mà Chelsea mỏi mòn chờ đợi. Anh không lấy đà quá xa và đánh lừa được thủ môn Van Der Saar, nhưng không thắng nổi cột dọc. Terry gục mặt xuống và nức nở…
Terry trượt ngã nhưng kịp đứng lên
Bốn năm sau, Chelsea kiên cường tiến vào trận chung kết gặp Bayern Munich ngay tại thánh địa Allianz Arena, nhưng lại thiếu vắng đội trưởng mẫn cán (vì tấm thẻ đỏ ngu ngốc của anh tại Nou Camp trong trận bán kết gặp Barca). Trận chung kết đó Chelsea giành chiến thắng và The Blues lần đầu tiên dâng cao chiếc cúp vô địch Champions League. Không ra sân, nhưng thật may mắn, số phận đã trả lại cho đội bóng áo xanh những mất mát bốn năm trước đó.
Cú trượt ngã mùa hè năm 2008 của Terry đã lằn sâu trong trí nhớ của những người hâm mộ The Blues, nhưng bây giờ thì nó chỉ còn là ký ức buồn và không còn khiến họ quá đau đớn khi nhớ lại.
Liệu Gerrard có cơ hội đứng dậy?
Cuộc chạm trán giữa Liverpool và Chelsea ở vòng 36 Ngoại hạng Anh được ví như trận cầu của thời khắc lịch sử với The Kop, bởi chỉ cần một điểm thôi chứ chưa nói tới ba, thì đoàn quân của HLV Rodgers sẽ vẫn giữ quyền tự quyết trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Trước vòng này, The Kop có 80 điểm, Chelsea 78 điểm và Man Xanh 77 điểm (nhưng đá ít hơn 1 trận). Nếu hòa Chelsea và đặt ra giả thuyết là cả ba đội cùng thắng tất cả các trận còn lại, thì Liverpool sẽ vô địch, Man Xanh về nhì và Chelsea đứng thứ ba.
Nhưng thật nghiệt ngã, pha trượt chân của Stevie đã biếu không Chelsea bàn mở tỷ số, để rồi sau đó Liverpool thất thủ 0-2 chung cuộc trước đối thủ. Cú ngã đó của Gerrard không trực tiếp dâng Cúp ngay cho Man City hay Chelsea, nhưng rất có thể vì nó mà giấc mơ vô địch Premier League đã kéo dài 24 năm nay của Liverpool tan thành mây khói.
Gerrard không ngã trên chấm phạt đền, Anfield đêm 27/4 không có mưa nên thật khó để người đội trưởng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Sau trận thắng Man City 3-2 ở vòng 35, Stevie đã bật khóc vì hạnh phúc. Trong trận gặp Chelsea, anh không đổ lệ, có lẽ anh đã nuốt nước mắt vào trong. Nhưng trận đấu muộn gặp Crystal Palace cách đây hai ngày, bi kịch một lần nữa xảy ra với The Kop. Dù đã dẫn trước tới 3-0, nhưng cuối cùng Liverpool chỉ ra về với một điểm khi để thủng lưới liên tiếp ba bàn chỉ trong vòng mười phút (từ 79' đến 88'). Sau trận đấu, Suarez và Gerrard một lần nữa bật khóc vì họ biết rằng chức vô địch đang rời xa họ hơn bao giờ hết.
Nếu năm nay Liverpool không đoạt cúp thì có lẽ suốt phần đời còn lại Stevie sẽ bị ám ảnh vì cú ngã vô duyên của mình. Cũng như Terry, Gerrard trượt chân khi chỉ còn cách danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập cá nhân của mình trong gang tấc.
John Terry và Steven Gerrard có nhiều điểm tương đồng: Tài năng, mạnh mẽ, mẫn cán và là những thủ lĩnh tinh thần mẫu mực. Trong suốt thập kỷ nay, họ được coi là những đội trưởng xuất sắc nhất Premier League. Nhưng, bên cạnh đó họ còn một điểm chung khá thú vị, đó là cả hai đều có những cú trượt ngã vào thời khắc quan trọng nhất.
Năm 2008, Terry mới 28 tuổi và anh còn nhiều thời gian để sửa sai. Còn Gerrard năm nay đã bước sang tuổi 34 và tuổi tác đang in hằn lên những bước chạy và ngày anh chia tay đội bóng thân yêu chắc không còn xa. Một hy vọng nhỏ nhoi: Liệu số phận có ưu ái Gerrard như đã công bằng với Terry?
Xuân Hồng