Nhỏ Bình thường Lớn

Hòa hợp từ trái tim

Diễn ra trong hai ngày (19-20/9), Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa đã thu hút tới 400.000 lượt khách, gấp đôi so với con số dự kiến ban đầu. Sự kiện này đã khiến thành phố cảng biển Yokohama thanh bình trở nên sôi động và đầy màu sắc với những tiết mục ca nhạc, múa rối nước, trình diễn thời trang, giao lưu ẩm thực...
Đại sứ Nguyễn Quốc Cường và Thống đốc Koiruwa Yuji chia sẻ niềm vui khi lễ hội thành công tốt đẹp.

Ấn tượng đầu tiên của các du khách khi đến với lễ hội lần này là hình ảnh các thiếu nữ Nhật Bản xinh đẹp trong bộ áo dài duyên dáng, nhẹ nhàng của Việt Nam. Những trang phục này đều là sản phẩm sáng tạo của nhà thiết kế La Hằng. Theo nhà thiết kế này, "tuy khác Kimono của Nhật Bản ở chất liệu và cách mặc nhưng áo dài Việt Nam vẫn thể hiện được tâm hồn mạnh mẽ, hồn hậu của phụ nữ Nhật Bản".

Các buổi trình diễn múa rối nước của các nghệ nhân Việt Nam luôn nhận được những tràng pháo tay tán thưởng. Gian hàng ẩm thực giới thiệu các món ăn như phở, bún bò Huế, nem... lúc nào cũng đông kín người. Nếu như người Việt Nam yêu thích món sushi, sashimi thì "phở" và "nem" đã trở thành từ cửa miệng của người Nhật Bản khi nhắc tới Việt Nam.

"Tôi đã từng tham gia Lễ hội Việt Nam ở Tokyo nhưng lễ hội lần này có không gian rộng lớn và không khí sôi động hơn. Các hoạt động ở đây làm tôi càng thêm yêu đất nước này", theo Yurie - cô gái từng học tập tại Việt Nam.

Thống đốc tỉnh Kanagawa Koiruwa Yuji có lẽ là người vui nhất khi lễ hội thành công ngoài mong đợi. Ông cho rằng sự kiện này đã trở nên đặc biệt và ý nghĩa hơn khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa có chuyến thăm chính thức Nhật Bản. Theo ông, thông qua những hoạt động trong khuôn khổ lễ hội, các hoạt động giao lưu được tăng cường, góp phần làm phong phú thêm văn hóa của mỗi nước.

Đại sứ Việt Nam Nguyễn Quốc Cường khẳng định, nhờ tâm huyết của Thống đốc tỉnh Kanagawa và nỗ lực của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản mà sự kiện này đã trở thành lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản quy mô nhất từ trước tới nay. "Hai nước đã có quan hệ giao lưu từ lâu đời. Mối quan hệ đó không chỉ ở các mặt kinh tế - chính trị, quốc phòng, an ninh... mà còn là hợp tác giao lưu giữa nhân dân hai nước. Vì thế, lễ hội lần này là cơ hội để đông đảo người dân Kanagawa trải nghiệm, giao lưu văn hóa với con người Việt Nam", Đại sứ chia sẻ.

Lễ hội đã kết thúc nhưng dư vị của nó vẫn còn đọng lại. Với mỗi người tham gia, sự kiện không chỉ là giai điệu vui tươi, phút giây hạnh phúc khi được thưởng thức món ăn ngon... mà còn là sự hòa hợp trong trái tim của hai dân tộc, hai nền văn hóa...

Nhóm PV (từ Nhật Bản)